02/01/2026 10:28 GMT+7

Hà Anh Tuấn ra mắt MV 'Một năm qua' trước thềm concert The Rose

Đầu năm 2026, Hà Anh Tuấn 'đánh úp' người hâm mộ khi tung MV ca khúc Một năm qua, đánh dấu sự tái hợp của anh với nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng.

Hà Anh Tuấn - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn "đánh úp" người hâm mộ trước thềm concert - Ảnh: NVCC

Tối 1-1, Hà Anh Tuấn chính thức phát hành MV Một năm qua. Đây được xem như một lời chào đầu năm mà nam ca sĩ gửi đến khán giả, đồng thời là món quà âm nhạc trước thềm concert The Rose, dự kiến diễn ra vào ngày 17-1 tại Đà Lạt.

Một năm vừa qua, em như thế nào?

Việc ra mắt ca khúc mới trước thềm một concert lớn đã trở thành thông lệ trong hành trình âm nhạc của Hà Anh Tuấn. 

Trước đó, nhiều ca khúc của anh cũng được giới thiệu lần đầu tại các đêm diễn như Tái bút anh yêu em tong concert Fragile (2017) hay Tháng mấy em nhớ anh tại Veston Đà Lạt (2021).

Đầu năm 2025, anh cũng từng giới thiệu Dear, Memory - dự án có sự tham gia của nghệ sĩ dương cầm Yiruma - trước concert Sketch A Rose in Saigon.

MV Một năm qua

Với Một năm qua, Hà Anh Tuấn tiếp tục lựa chọn âm nhạc như một cách dẫn dắt cảm xúc khán giả trước khi bước vào một hành trình mới. Đây cũng là MV cá nhân đầu tiên của nam ca sĩ sau nhiều năm, kể từ Tái bút anh yêu em phát hành năm 2017.

MV Một năm qua được thực hiện tại Đà Lạt với tông màu đen trắng. 

Các khung hình được xây dựng như những mảnh ký ức rời rạc, kết hợp với giọng hát trầm ấm của Hà Anh Tuấn, tạo nên cảm giác lắng đọng và hoài niệm. 

Một năm qua được xây dựng như một lời hỏi thăm nhẹ nhàng dành cho một mối tình đã khép lại. Ca khúc không đi theo hướng cao trào hay kịch tính mà chọn nhịp kể chậm rãi, tập trung vào cảm giác nhìn lại và chấp nhận. 

Hà Anh Tuấn - Ảnh 2.

MV được quay tại Đà Lạt với tông màu đen trắng đầy hoài niệm - Ảnh: NVCC

Qua giọng hát Hà Anh Tuấn, những câu hỏi không cần lời đáp được đặt ra như một cách đối diện với ký ức thay vì cố gắng lý giải hay níu giữ.

Bài hát mở đầu bằng câu hỏi "Một năm qua, em như thế nào?" như một lời hỏi thăm nhẹ nhàng, có tò mò, có quan tâm nhưng không còn quyền được bước vào đời sống của đối phương.

Xuyên suốt ca khúc, Hà Anh Tuấn đưa người nghe đi qua những khoảnh khắc nhung nhớ, tiếc nuối với những câu hỏi về người cũ, về khoảng thời gian đã trôi qua, về những thói quen mà anh vẫn chưa thể từ bỏ.

Hà Anh Tuấn - Ảnh 3.

Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong bài hát, vừa là lời tự hỏi, vừa dẫn dắt người nghe nhìn lại những kỷ niệm đã qua - Ảnh: NVCC

Bài hát khép lại với nỗi trăn trở "Em đã sao rồi, một năm qua". Dù là câu hỏi tương tự mở đầu, nhưng mang một cảm giác hoàn toàn khác. 

Đó là một lời thủ thỉ, gửi gắm tất cả những gì còn vương lại trong lòng sau một năm. Ở đó có sự chậm rãi và nỗi nhớ vương vấn nhưng chỉ để lặng lẽ cảm nhận mọi điều đã trải qua, lặng lẽ chấp nhận mà không cần thay đổi hay tìm câu trả lời.

Hà Anh Tuấn ra mắt MV Một năm qua trước thềm concert The Rose - Ảnh 5.Hà Anh Tuấn đóng góp 500 triệu đồng cho Như chưa hề có cuộc chia ly từ phim Chân trời rực rỡ

Nhà sản xuất phim tài liệu Chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn đóng góp 500 triệu đồng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất