
500 phần quà "Tết sẻ chia" từ báo Tuổi Trẻ đã đến với học trò miền núi Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Cả thôn vui như ngày hội
Ngày 28-1, trong tiết trời se lạnh những ngày cuối năm, chương trình "Tết sẻ chia" do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức bắt đầu mang theo những phần quà xuân ấm áp đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn miền núi Đà Nẵng.
Trung tâm hội nghị xã Thạnh Mỹ rộn ràng hơn thường lệ khi 250 học sinh các cấp cùng phụ huynh đến lấp đầy khán phòng.
Từng tốp học sinh không giấu được sự háo hức chờ đón chương trình diễn ra.

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Xờ đông vui như ngày hội khi chương trình tổ chức - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cảm ơn sự đồng hành của báo Tuổi Trẻ và bạn đọc trong thời gian qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhà báo Hồ Tấn Vũ, Trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ vùng Trung Trung Bộ, trao quà Tết cho học sinh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng - cho biết trong năm qua các địa phương miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Đặc biệt tại vùng cao, các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện sinh hoạt nhiều thiếu thốn.
Chính vì vậy sự đồng hành của báo Tuổi Trẻ và bạn đọc là nguồn động viên thiết thực đối với thiếu nhi trên địa bàn thành phố. "Những suất quà Tết nghĩa tình của bạn đọc báo Tuổi Trẻ không chỉ là vật chất, mà còn mang giá trị tinh thần, động viên kịp thời các em trong thời điểm Tết đang đến gần", anh Hùng nói.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà cho học trò xã Thạnh Mỹ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bà A Lăng Thị Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ, trao quà Tết cho học trò - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Niềm vui của một học trò xã Bến Hiên trên đường trở về - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tại xã Bến Hiên, bà con đã tập trung đầy đủ tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Xờ để chờ chương trình diễn ra.
Tham dự chương trình không chỉ có 250 học sinh được trao quà mà còn có đông đảo phụ huynh và người trong thôn.
Khi chương trình bắt đầu, tiếng vỗ tay vang lên đều đặn sau mỗi lượt giới thiệu học trò lên nhận quà. Ngồi ở hàng ghế cuối hội trường, chị Bnước không giấu được niềm vui khi quan sát con mình nhận quà.
Chị tranh thủ chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại cũ, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của con trong những ngày cuối năm.
"Vui lắm, mấy bữa nay cháu cứ hỏi hoài khi nào tới ngày nhận quà. Hôm nay cháu tự lên sân khấu, được lì xì sớm nên cứ cười khoe suốt", chị Bnước vui vẻ.
Chị Bnước nói thỉnh thoảng mới có dịp xe cộ đông đúc dựng kín đoạn đường đi qua thôn nên bà con ai cũng tò mò muốn vào nhà gươl chung vui cùng chương trình.
Nhịp cầu của bạn đọc cả nước đến với học trò khó khăn
Trong không khí giản dị mà ấm áp, từng suất quà trị giá 800.000 đồng (gồm bao lì xì 500.000 đồng tiền mặt và bánh kẹo Tết) đã được trao tận tay 500 em học sinh.
Phần trao quà được chia thành nhiều đợt, để từng nhóm học sinh lần lượt bước lên sân khấu. Các em có chút bỡ ngỡ ban đầu, rồi nhanh chóng nở nụ cười khi nhận phần quà trên tay.
Có em cầm chặt tiền lì xì, có em ôm khư khư túi quà Tết quay xuống tìm ánh mắt quen thuộc của thầy cô, cha mẹ đang ngồi phía dưới.

Học trò miền núi Đà Nẵng với niềm vui Tết sớm trên tay - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
"Con sẽ dùng tiền lì xì này mua áo quần Tết cho em" - Ka Mực Danh, học sinh lớp 4/1 Trường tiểu học Thạnh Mỹ, nói.
Nhà báo Hồ Tấn Vũ - Trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ vùng Trung Trung Bộ - cho biết "Tết sẻ chia" là chương trình được báo Tuổi Trẻ tổ chức thường niên vào mỗi dịp cuối năm. Đây là nhịp cầu để tấm lòng của bạn đọc cả nước đến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn và chiến sĩ ở vùng biên cương hải đảo.
Năm nay, chương trình phối hợp cùng các tỉnh, thành đoàn tổ chức trao đồng loạt tại nhiều địa phương trên cả nước với 7.000 suất quà, tổng kinh phí 5,8 tỉ đồng.
Trước đó vào tháng 12 vừa qua, báo Tuổi Trẻ cùng các nhà tài trợ cũng đã phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng trao số tiền mặt 1 tỉ đồng cho 100 bà con bị thiệt hại do thiên tai tại ba xã Quế Sơn Trung, Hiệp Đức và Thượng Đức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận