
Phòng thực hành hóa học của Trường THPT Võ Trường Toản - Ảnh: NHƯ HÙNG
Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), một trường công lập, vừa được xây dựng, nâng cấp xong để thầy trò đón năm học mới.
Trường công lập có hồ bơi, nhà thi đấu
Ngôi trường mới có 45 phòng học cùng các phòng chức năng, gồm một trệt, bốn lầu tọa lạc trên khu đất 19.000m2.
Trường có các phòng thực hành bộ môn, phòng STEM, phòng học tiếng Anh, phòng âm nhạc, nhà thể thao đa năng và hồ bơi.
Các phòng học, phòng thực hành và khu chức năng được trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập.
Tổng mức đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp Trường THPT Võ Trường Toản hơn 175,3 tỉ đồng.
Tại lễ khánh thành ngày 26-8, học sinh lớp 10 đã được tham quan các phòng học, phòng thực hành và các khu chức năng mới trước khi bước vào năm học mới.
Phản hồi trên Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc đề xuất cần có nhiều trường đẹp như Trường THPT Võ Trường Toản để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Bạn đọc để tên TaRo bình luận: "Nên ra mục tiêu các trường sẽ giống thế. Hay hai, ba trường gần nhau có một khu phức hợp thể thao như vậy".
Thú vị hơn, một bạn đọc cho biết mình là cựu học sinh trường này và cho rằng đây là ngôi trường không chạy theo thành tích: các kỳ kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ đều thi chung nhiều lớp, mỗi phòng chỉ có 25 bạn, bài thi được rọc phách nên giáo viên chấm không thiên vị cho học sinh của mình được.
"Tư duy dạy học của các thầy cô từ thời của mình đều rất sáng tạo, hiện đại", bạn đọc này chia sẻ.
Cậu học trò trường làng thành thủ khoa bác sĩ nội trú
Nguyễn Đức Anh Quân, 24 tuổi, quê Nghệ An trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay của Trường đại học Y Hà Nội, và dành quyền được hô tên, chọn chuyên ngành đầu tiên trong sự kiện Matching Day vào ngày 9-9 năm nay.
Lúc còn ở quê, Quân đã trúng tuyển lớp chuyên toán của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nhưng vì nhà cách trường 100km nên nam sinh quyết định chọn học ở trường làng.
Vậy mà 3 năm sau, Anh Quân là á khoa thi tốt nghiệp THPT khối B00 của tỉnh Nghệ An năm 2020, đậu Trường đại học Y Hà Nội.
Năm nay, Quân vượt qua hơn 1.000 thí sinh, đậu điểm cao nhất của kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội tổ chức vào tháng 8.
Một ngày ở trường y của Quân dày đặc lịch học và thực hành: sáng học trên bệnh viện, chiều học lý thuyết tại trường, tối trực tại bệnh viện hoặc dạy thêm, đêm về lại tự học.
Sau 6 năm theo đuổi ngành y khoa, Quân tốt nghiệp loại giỏi với điểm trung bình 8,21/10, nằm trong top 20 điểm đầu ra của khóa, có 5 học kỳ đạt học bổng khuyến khích học tập của trường. Cuối cùng là thi tuyển bác sĩ nội trú đạt 3 môn 24,91/30 điểm, cao nhất ngành y khoa.
"Sau khi hoàn thành bài thi, tôi chỉ đặt mục tiêu lọt top 30 hoặc 50 để có nhiều cơ hội lựa chọn chuyên ngành. Lúc biết mình trở thành thủ khoa tôi rất bất ngờ", Quân nói.
Nhiều loài cá hiếm xuất hiện lại trong mùa nước nổi
Các cánh đồng ở An Giang đã vào mùa nước nổi. Người dân nơi đây bắt đầu đón mùa cá chạy.

Người dân An Giang giăng lưới, bắt cá mùa nước nổi - Ảnh: CHÍ CÔNG
Theo nhiều người dân săn cá ở các đồng nước phường Vĩnh Tế (An Giang), đầu mùa nước nổi này có nhiều mặt cá ngon và hiếm thấy như cá kết, cá leo, cá trèn, cá rô biển. Dân đánh cá thả lại những con còn nhỏ xuống nước để cá sinh trưởng.
Có người đánh được cá leo 5-6kg/con, bán được bộn tiền.
Người dân nhiều đời săn cá mùa nước nổi ở An Giang đoán các loài cá mới này từ biển hồ Campuchia theo con nước bơi về vùng đầu nguồn Đồng Tháp, An Giang rồi vào vùng trũng Lạc Quới, Vĩnh Gia.
Ngoài các loài cá lạ, mùa nước nổi năm nay ở An Giang cũng có các loài cá quen thuộc hằng năm của vùng này như cá lóc, cá rô, cá trê, cá mè vinh, cá chốt, cá linh…
Người dân được yêu cầu tuân thủ tuyệt đối quy định về kích cỡ mắt lưới đánh bắt cá, không được sử dụng xung điện..., để không tận diệt nguồn lợi thủy sản, bởi nguồn lợi cá đồng tự nhiên không phải là vô hạn.
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận