Hai lớp một trường có 100% HS đậu đại học y, tự hào hay đánh đổi tuổi hồn nhiên của trẻ?

Câu chuyện áp lực để con đậu đại học là tự hào hay đánh đổi tuổi hồn nhiên của con trẻ được nhiều bạn đọc bàn luận sau bài viết về hai lớp học cùng trường có 100% học sinh đậu đại học y.

Một trường ở TP.HCM có hai lớp 100% học sinh đậu đại học y: 'Cái gì cũng phải có đánh đổi'   - Ảnh 1.

Tạo áp lực để học sinh đạt thành tích cao hay để các con có tuổi học trò hồn nhiên - Ảnh: Fanpage trường Lê Thánh Tông

Chuyện 88 học sinh khối B, Trường tiểu học - THCS - THPT Lê Thánh Tông (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cùng đậu các trường đại học y lớn ở phía Nam trong bài viết "Một trường ở TP.HCM có hai lớp 100% học sinh đậu đại học y, phụ huynh xôn xao" trên báo Tuổi Trẻ nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc. 

Đậu đại học cao: Cố gắng thì có thành quả tốt

Có phụ huynh cho rằng kết quả của các con hôm nay là xứng đáng cho những cố gắng vì việc học không bao giờ là dễ dàng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng tuy có "quả ngọt" nhưng các con rất áp lực, mất sự vui tươi hồn nhiên và phải đánh đổi nhiều thứ.

Vừa chúc mừng 88 em là tân sinh viên y khoa, bạn đọc Trần Quang Dinh bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục đối với các "chiến binh" trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026.

Đồng quan điểm, một bạn đọc khác bình luận: "Học giỏi thì cực chút cũng nên cố gắng. Sau vào đại học lớn, cơ hội ra đời có việc làm tốt, lương cao. Lúc đó mới thấy giá trị của sự học". 

Trong khi đó, một bạn đọc khác cho rằng 88 em cũng đậu vào ngành sức khỏe, việc học không dừng ở đây. 

"Đây mới là sự khởi đầu. Vào trường y, các em phải "cày" gấp nhiều lần mới ra trường được. Ra trường, các em sẽ tiếp tục trải qua nhiều kỳ thi khác", bạn đọc này lưu ý.

Nhìn nhận tỉ lệ đậu cao, một bạn đọc đặt vấn đề: "Hẳn là trường lựa chọn 'hạt giống' đưa vô hai lớp này để tôi luyện?". Nhưng ý kiến khác từ phía phụ huynh từng có con trải nghiệm học tập ở đây đồng tình học sinh đậu 100% là "đúng thực tế học tập".

"Các em phải học nội trú, cấm sử dụng điện thoại, lớp 10 xét học bạ loại giỏi, thầy giáo nghiêm khắc, nói chung là khuôn phép chỉ có học, học và thể thao thôi. Có cố gắng thì có thành quả, tôi thấy các bạn trong trường có khả năng tự học cao, đó là điều rất tốt", bạn đọc này bày tỏ.

"Cái gì cũng phải có đánh đổi"

Cho rằng học không khi nào là dễ dàng, thi không khi nào là đơn giản, một bạn đọc kể lại lịch trình của học sinh ngôi trường trên như 5h sáng thức dậy, 22h đi ngủ và để tránh thành "gà công nghiệp", ba mẹ nên định hướng các con từ khi học THCS.

"Toàn học sinh giỏi, xuất sắc, học phí cao, thầy cô giỏi, lại khổ luyện thì kết quả như thế là tất yếu, là xứng đáng. Cái gì cũng phải có đánh đổi!", một bạn đọc viết.

Bạn đọc L.A.T chia sẻ rằng dù biết thành tích của trường trên nhưng không cho con học vì học trường kỷ luật rất khắt khe, học sinh mất hồn nhiên vui vẻ của tuổi học trò.

Trong khi đó, cũng nói về sự đánh đổi để có kết quả học tập tốt, một phụ huynh bày tỏ: "Học ngày, học đêm rất căng và áp lực! Nhưng đổi lại có kết quả tốt".

Bạn đọc tên Hoài Anh lại băn khoăn: "Rồi cuộc sống có hạnh phúc theo mong muốn của các em hay không? Cái đích cuối cùng là hạnh phúc và làm công việc mình muốn với tài chính dư dả".

Sự khổ luyện, học tập ngày đêm của các em, đa số bạn đọc là phụ huynh đều cho rằng đó là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Nhưng có bạn đọc lại cho rằng các em ra đời có việc làm ổn định và "giúp ích cho đời, đó mới là câu trả lời thực tế nhất".

Hai lớp ở một trường có 100% học sinh đậu đại học y: 'Cái gì cũng phải có đánh đổi' - Ảnh 3.Học đại học cho mình hay cho sĩ diện của cha mẹ?

Con nhà hàng xóm, đồng nghiệp đều học đại học ở thành phố lớn, con nhà mình học cao đẳng hay trường nghề cũng ngại. Đó là lý do để nhiều người đi học đại học nơi xa, dù tốn kém và khó khăn hơn nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất