
Ông Nguyễn Văn Y vui vẻ khi trò chuyện cùng em gái - Ảnh: CA LINH
Sau những bài viết của Tuổi Trẻ về ông Nguyễn Văn Y (70 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) - người đàn ông có chiều cao hơn 2,1m - câu chuyện về hoàn cảnh và cuộc sống của ông đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc.
Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi trở lại căn nhà nhỏ của hai anh em ông Y. Vừa bước vào nhà, chúng tôi nghe tiếng bà Nguyễn Thị Hồng Phượng (62 tuổi, em gái ông Y) gọi lớn: "Anh Hai ơi, ra ăn cơm".
Từ phía trong nhà, người đàn ông có vóc dáng đặc biệt chậm rãi bước ra. Bữa cơm đã được bà Phượng chuẩn bị sẵn. Những công việc tưởng chừng giản dị như nấu ăn, giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa..., đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người phụ nữ ngoài 60 tuổi trong nhiều năm qua.

Đôi dép có kích cỡ to nhất nhưng ông Y vẫn không mang vừa chân - Ảnh: CA LINH
Bà Phượng cho hay sức khỏe của anh trai không còn như trước, ăn ít hơn trước. Mỗi sáng, bà chuẩn bị thức ăn cho ông, đến trưa hai anh em cùng dùng cơm.


Bà Phượng dọn dẹp nhà cho ông Y - Ảnh: CA LINH
"Ăn xong anh Hai nằm nghỉ. Khi nào muốn đi đâu thì đi, không thì nằm đó tới chiều. Tôi thì lo cơm nước, giặt quần áo, quét nhà", bà Phượng kể.
Thế nhưng phía sau những công việc lặp đi lặp lại hằng ngày là nỗi lo ngày một lớn trong lòng người em. Bà Phượng nay cũng đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe không còn như trước, trong khi hai anh em chưa biết nương tựa vào ai khi tuổi ngày một lớn.

Bà Phượng phơi quần áo cho anh trai - Ảnh: CA LINH
"Giờ tôi sáu mươi mấy tuổi rồi. Sau này tôi yếu thì không biết ai chăm sóc cho anh Hai nữa", bà nói.
Việc chăm sóc sức khỏe cho ông Y cũng gặp nhiều khó khăn. Theo bà Phượng, trước đây gia đình từng đưa ông đi khám bệnh, nhưng hiện nay do tuổi cao, vóc dáng đặc biệt nên việc di chuyển đến cơ sở y tế không dễ dàng. Mỗi khi ông đau ốm, gia đình chủ yếu nhờ bác sĩ đến tận nhà thăm khám, tiêm thuốc và mua thuốc điều trị.
Cuộc sống của hai anh em cũng không dư dả. Bà Phượng cho biết hiện chủ yếu trông vào người con gái đi làm với thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, trong đó dành 3 triệu đồng gửi về phụ giúp mẹ và cậu.
"Còn sức ngày nào thì tôi còn lo cho anh ngày đó. Tôi chỉ mong sau này, nếu mình yếu đi, sẽ có người tiếp tục chăm sóc cho anh", bà Phượng tâm sự.

Bà Phượng chuẩn bị cơm trưa cho ông Y - Ảnh: CA LINH

Công việc chăm sóc ông Y được bà Phượng thực hiện nhiều năm nay - Ảnh: CA LINH

Bà Phượng xúc động khi nhắc tới việc một ngày không còn sức khỏe để lo cho anh - Ảnh: CA LINH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận