
Ông Nguyễn Văn Y mắc nhiều bệnh ở tuổi xế chiều - Ảnh: CA LINH
Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Y (70 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) cao hơn 2,1m nhưng sống trong cảnh bệnh tật, nghèo khó, ngày 26-8, phóng viên Tuổi Trẻ đã trao đổi với ông Trần Thiện Triết - Phó chủ tịch UBND xã Phong Điền, xung quanh vụ việc.
Địa phương hỗ trợ
Theo ông Triết, trường hợp ông Y hiện đang được hưởng chính sách bảo trợ xã hội dành cho người đặc biệt nặng với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Khoản tiền này do người em gái quản lý để lo chi phí sinh hoạt, chăm sóc hằng ngày cho ông.
Ngoài ra, vào các dịp có chương trình trao quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ông Y cũng thường xuyên được xem xét hỗ trợ như những trường hợp tương tự trên địa bàn.
"Về chỗ ở, năm 2023, một nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng căn nhà cạnh nơi ở của người em gái ông Y, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc. Hiện căn nhà cơ bản bảo đảm che mưa, che nắng", ông Triết thông tin.
Ông Triết cho hay vào năm 2025, một nhà hảo tâm khác hỗ trợ ông Y 100 triệu đồng, chuyển vào tài khoản người em gái để phục vụ việc chăm sóc, sinh hoạt hằng ngày. Xã Phong Điền được công nhận là xã an toàn khu nên người dân trên địa bàn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo chính sách, trong đó có ông Y.

Ông Y là người có chiều cao vượt trội hơn 2,1m - Ảnh: CA LINH
"Đối với việc điều trị bệnh, gia đình vẫn là lực lượng chính chăm lo cho ông Y. Khi phát sinh khó khăn cần hỗ trợ, địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng. UBND xã luôn quan tâm các trường hợp khó khăn trên địa bàn, trong đó có ông Y", ông Triết nhấn mạnh.
Gặp lại 'người khổng lồ' cao hơn 2,1m ở Cần Thơ - Video: CA LINH
Trong khi đó, đại diện một bệnh viện tại TP Cần Thơ cho hay ông Y cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá cụ thể tình trạng sức khỏe. Từ kết quả khám, bác sĩ mới có thể xác định nguyên nhân, mức độ bệnh trĩ và co rút, mắt bị mù, qua đó đưa ra hướng điều trị phù hợp.
Nhiều bệnh tật ở tuổi già
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, từng khiến nhiều người tò mò bởi chiều cao hơn 2,1m và cân nặng khoảng 100kg, ông Nguyễn Văn Y nay bước vào tuổi xế chiều với sức khỏe suy giảm.
Theo người em nuôi Nguyễn Thị Hồng Phượng, từ nhỏ ông Y đã có thể trạng vượt trội. Với thân hình đặc biệt, ông từng phải đặt riêng quần áo, dép và có sức khỏe tốt, làm được nhiều công việc nặng để kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ.


Chân và tay ông Y bị co rút - Ảnh: CA LINH
Sau khi cha mẹ qua đời, ông sống một mình trong căn nhà nhỏ. Hiện ông được các nhà hảo tâm dựng cho một căn nhà mới, còn bà Phượng sống kế bên và chăm sóc ông hằng ngày.
Tuổi cao khiến sức khỏe ông Y sa sút. Một mắt đã mất khả năng nhìn, mắt còn lại chỉ nhìn lờ mờ. Tay chân bị co rút, việc đi lại khó khăn. Ông còn mắc bệnh trĩ nặng, thường xuyên đau nhức.
Dù vậy, ông vẫn có thói quen lần đường ra ngoài mỗi ngày khiến người thân lo lắng. Hiện ông được địa phương hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng và cấp bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh khi cần.

Hiện ông Y đang được bà Phượng chăm sóc - Ảnh: CA LINH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận