Ngày 28-8, ông Nguyễn Văn Thạo - Bí thư khu vực 5 (phường Long Mỹ, TP Cần Thơ) - thông tin địa phương đã nắm trường hợp em Lê Nguyễn Gia Bằng (11 tuổi) bị tai nạn giao thông, đang trong tình trạng nguy kịch.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Hiền (48 tuổi, bác ruột của Bằng) cho hay vào sáng 27-8, sau khi bán bánh mì xong, Bằng được một người chị hàng xóm là N.Đ.Y.T. (18 tuổi) chở đi chùa để nhận gạo từ thiện. Trên đường đi, hai người gặp tai nạn.
Cả hai được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện tại Cần Thơ. Trong đó Bằng nặng hơn, trong não có tụ máu nhưng vị trí nằm sâu nên bác sĩ chưa thể phẫu thuật, hiện Bằng đang được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.
Ông Hiền bộc bạch: "Bằng mới tựu trường được 2 ngày nay để làm quen với lớp 6 nhưng không ngờ xảy ra tai nạn. Gia đình đã phải vay mượn người thân, hàng xóm để lo chi phí điều trị. Tính từ khi chuyển viện, chi phí đã lên gần 30 triệu đồng".

Bằng đi bán bánh mì trước khi xảy ra tai nạn - Ảnh: CTV
Theo ông Thạo, gia đình Bằng thuộc diện hộ nghèo. Em mồ côi mẹ, được ông bà nội nuôi dưỡng đến nay. Ông bà đều lớn tuổi, không còn khả năng lao động và đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.
"Cha của Bằng đi làm thợ hồ ở TP.HCM và nhiều nơi khác, thu nhập bấp bênh, hằng tháng gửi về 1-2 triệu đồng để lo cho con. Bằng có một người anh, cả hai đang đi học. Để phụ giúp gia đình, hằng ngày Bằng đi bán bánh mì. Trong khi đó người anh ở nhà phụ ông bà nấu cơm, chăm sóc gia đình", ông Thạo nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận