Tiếp sức những bậc cha mẹ 'chỉ mong giữ được con lại bên mình'

300 triệu đồng, là số tiền của nhà hảo tâm được báo Tuổi Trẻ trao tận tay 36 bệnh nhi đang miệt mài chiến đấu với căn bệnh nan y tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện K Trung ương qua chương trình Ước mơ của Thúy 2026.

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 1.

Chương trình tặng quà cho bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: PHÚC TÀI

Đây là đợt trao cho bệnh nhi ung thư thủ đô trích từ tổng kinh phí khoảng 1 tỉ đồng do nhãn hàng Nesty tài trợ thông qua chương trình Ước mơ của Thúy, được gây quỹ từ phiên livestream Tiếp sức Hoa mặt trời 2026.

Con bị u não, ngậm kẹo mút và nhoẻn cười khi cô chú đến 

Mỗi bệnh nhi đến với chương trình đều có một điểm chung đó là hành trình chiến đấu không bỏ cuộc.

Ngồi nép mình trên chiếc xe lăn, cô bé Đào Hoàng Đan (10 tuổi, quê xã Mai Châu, tỉnh Lào Cai) khẽ cười khi nhận được phần quà của chương trình Ước mơ của Thúy. Bố Đan chia sẻ từ ngày điều trị ở Bệnh viện K, hôm nay mới thấy con vui như vậy.

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 2.

Bé Đào Hoàng Đan đã trải qua ca mổ u não cuối năm 2025, dù tiên lượng điều trị dè dặt, gia đình vẫn nuôi hy vọng giữ em lại bên mình - Ảnh: PHÚC TÀI

Cuối năm 2025, sau những cơn đau đầu dữ dội và nôn ói khi đang học, em được phát hiện mắc u não. Chỉ 10 ngày sau, Đan bước vào ca phẫu thuật cắt khối u. Sau đó, kết quả sinh thiết cho thấy khối u đã di căn tới tủy và màng não, tiên lượng rất xấu.

Sau ca mổ, có thời gian em không thể nói, không thể đi lại. Đến nay sau gần 10 tháng điều trị, em mới chỉ có thể ngồi trong thời gian ngắn.

Suốt những tháng qua, bố mẹ thay nhau túc trực bên giường bệnh. Mọi khoản tích góp đều đã cạn, cha mẹ tiếp tục vay mượn người thân để có tiền chữa bệnh cho con.

"Chỉ mong giữ con lại bên mình được ngày nào hay ngày đó", bố Đan nghẹn ngào.

Cũng đang điều trị tại Bệnh viện K, bé Triệu Duy Quang (2 tuổi, ở Tuyên Quang) đã dành gần một năm tuổi thơ trong bệnh viện. Gia đình phát hiện bụng em ngày càng chướng to, sờ thấy khối cứng trong ổ bụng, kết quả chẩn đoán là u túi noãn hoàng.

Từ tháng 9-2025, Quang bắt đầu xuống Hà Nội điều trị. Người mẹ gần như một mình chăm con vì chồng đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Toàn bộ chi phí điều trị chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của ông bà ngoại.

Sau gần một năm điều trị, những lần tái khám gần đây cho thấy bệnh của Quang có nhiều tín hiệu tích cực. Nhận được phần hỗ trợ viện phí của chương trình, mẹ Quang xúc động gửi lời cảm ơn đến chương trình. Chị mong con sớm điều trị ổn định để được về với gia đình.

Bán cả đàn bò giành giật sự sống cho con 

Bé Vàng Chấn Phong (9 tuổi, quê xã Yên Cường, tỉnh Tuyên Quang) từng điều trị u lympho bệnh cách đây bốn năm và được xuất viện sau gần một năm. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không thể đưa em tái khám định kỳ. Đầu năm nay, Phong đau tay kéo dài, đi khám mới phát hiện bệnh tái phát.

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 3.

Em Vàng Chấn Phong (9 tuổi) khi đến nhận quà trên tay vẫn còn ống kim tiêm

Bố Phong cho biết trước đó em thường xuyên sốt, bụng chướng, ăn uống kém. Sau khi xuống Hà Nội, em được sinh thiết hạch và tiếp tục hóa trị. 

Để có tiền chữa bệnh cho con, bố mẹ Phong đã bán cả đàn bò - tài sản lớn nhất của gia đình. Những con bò từng là kế sinh nhai, nay được đổi lấy hy vọng con trai có thêm cơ hội tiếp tục điều trị.

Còn bé Lý Kiều Hương (10 tuổi, Tuyên Quang) đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Hương mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng từ khi mới 9 tháng tuổi. Nhiều năm qua em đều đặn truyền máu, thải sắt hằng tháng. 

Đến cuối năm 2025, em tiếp tục được phát hiện mắc thêm bệnh lý về máu, khiến việc điều trị càng trở nên gian nan.

Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, có ba người con. Riêng đợt điều trị này, Hương đã nằm viện hơn hai tháng. Hai mẹ con gần như gắn bó với bệnh viện, trong khi người cha ở quê một mình gồng gánh cả gia đình.

Có lúc bệnh lui, cả nhà tưởng đã nhìn thấy ánh sáng phía trước. Nhưng rồi bệnh tái phát, Hương lại tiếp tục những đợt điều trị kéo dài, phải tạm gác việc học để chiến đấu với bệnh tật. Nhận được viện phí do chương trình trao tặng, mẹ bé Hương không khỏi xúc động.

"Con sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục điều trị, để được quay trở lại trường học như bạn bè. Cảm ơn chương trình đã mang đến cho con cơ hội ấy", chị nói.

Ước mơ của Thúy muốn đi cùng ước mơ các em

Căn cứ vào tình trạng bệnh, nhu cầu điều trị và hoàn cảnh của từng gia đình theo danh sách đề xuất từ các bệnh viện, mỗi bệnh nhi được hỗ trợ từ 3 đến 25 triệu đồng, cùng những phần quà động viên.

Không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, chương trình năm nay mang chủ đề "Đi về phía mặt trời", với thông điệp "Mỗi bước chân - Một hy vọng", mong muốn tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ đang từng ngày chống chọi với bệnh ung thư và các bệnh lý huyết học nặng.

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 4.

Các khách mời, nghệ sĩ tặng quà, trò chuyện với bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Nguồn kinh phí của chương trình được trích từ phiên livestream "Tiếp sức Hoa mặt trời" 2026 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng các doanh nghiệp, nền tảng công nghệ, nghệ sĩ và KOL/KOC tổ chức thông qua tài khoản TikTok tích xanh @thanhnesty của ông Tạ Văn Thành - Chủ tịch, nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty.

Với chủ đề Đi về phía mặt trời, chương trình gửi gắm thông điệp rằng, dù phải trải qua những cơn đau, những đợt hóa trị kéo dài hay những lần kiệt sức, mỗi bước chân các em đi tiếp đều là một bước tiến về phía hy vọng.

Đó cũng là lời động viên để các bệnh nhi tiếp tục viết tiếp tuổi thơ bằng sự kiên cường và niềm tin chưa bao giờ tắt vào ngày mai.

Hình ảnh những nụ cười và những giọt nước mắt 

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 5.

Trong số các bệnh nhân, có em Trần Hằng Nga sinh năm 2012 bị cắt chi trái. Em đã gửi bức thư tới chương trình mong rằng sẽ được lắp chân giả để em có thể tự đến trường bằng chính đôi chân của mình

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 6.
(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 7.

Nhà báo Hoàng Nguyên (bên trái) - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và ông Tạ Văn Thành - Chủ tịch, nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty, nhà hảo tâm - đã không kìm được nước mắt khi nghe bức thư của em Trần Hằng Nga

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 8.
(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 9.

Các gương mặt trẻ truyền cảm hứng có mặt tại chương trình vô cùng xúc động khi nghe ước mơ được làm người khỏe mạnh bình thường của các bệnh nhi. Chương trình có sự tham gia của nhà sáng tạo nội dung Phan Hoàng Mỹ; ông Trần Mạnh Linh - quản lý kinh doanh Nesty miền Trung Tây Nguyên; Á hậu 1 Cao Anh Thư, Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam toàn cầu; Hoa khôi Hà Nội 2025 Phạm Thị Ngọc Ánh; nhà thiết kế Thạch Linh; người mẫu Nguyễn Vũ Hà Anh; nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Thị Huệ; bé Nguyễn Ngọc An Nhiên và mẹ LyLy

Chương trình trao kinh phí hỗ trợ điều trị cho 15 bệnh nhi ung thư với tổng số tiền 107 triệu đồng. Riêng em Trần Hằng Nga, chương trình sẽ trao hỗ trợ 5 triệu đồng và cam kết hỗ trợ em lắp chân giả hoàn toàn miễn phí khi điều kiện sức khỏe cho phép.

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 11.
(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 12.
(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 13.

Mỗi bước chân của bệnh nhi là một hy vọng các em vượt lên chính mình, viết tiếp tuổi thơ bằng nụ cười, hy vọng và tiếp tục những ước mơ còn dang dở.

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 14.

Mẹ bé Lò Thị Huyền nghẹn ngào khi nhắc đến hành trình đồng hành cùng con điều trị căn bệnh ung thư máu. Chị chỉ mong sao con có thể đáp ứng tốt với thuốc để tiếp tục bên cạnh gia đình.

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 15.

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chương trình của báo Tuổi Trẻ đã trao 12 suất quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 16.

Không chỉ nhận các phần quà, các bệnh nhi còn giao lưu với người nổi tiếng trong chương trình, các em rất hạnh phúc.

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 17.

Dù phải đối mặt với những cơn đau, những đợt điều trị kéo dài và không ít lần kiệt sức, các em vẫn từng ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật bằng ý chí mạnh mẽ, niềm tin vào ngày mai.

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 18.

Tại Bệnh viện K cơ sở 3, chương trình đã trao 9 suất quà cho các bệnh nhi

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 19.

Từ đầu giờ chiều ngày 6-8, các gia đình bệnh nhân tại Bệnh viện K cơ sở 3 đã có mặt để nhận các phần quà

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy - Ảnh 20.

Ôm món quà trên tay, anh Vàng Mý Chớ (quê Tuyên Quang) gửi lời cảm ơn tới chương trình. Qua đó, mỗi một phần quà được trao là tiếp thêm tinh thần để các em và gia đình vượt qua khó khăn.

Hành trình 19 năm bền bỉ vì bệnh nhi ung thư

Ra đời từ tháng 9-2007 theo tâm nguyện của Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy - nữ bệnh nhân ung thư xương từng truyền cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực sống - chương trình "Ước mơ của Thúy" đã trở thành điểm tựa của hàng chục nghìn bệnh nhi ung thư trên cả nước.

Đến tháng 6-2026, sau hơn 19 năm hoạt động, "Ước mơ của Thúy" đã tiếp nhận và kết nối hơn 56 tỉ đồng, hỗ trợ khoảng 57.700 bệnh nhi ung thư trên khắp cả nước.

19 năm là một hành trình không chỉ trao đi những phần quà hay những khoản viện phí, mà còn bền bỉ kết nối hàng triệu tấm lòng nhân ái. Và ở mỗi bệnh viện, mỗi phòng bệnh, mỗi em nhỏ đang kiên cường chống chọi với bệnh tật, những vòng tay ấy vẫn đang tiếp tục tiếp sức để các em có thêm niềm tin bước tiếp về phía mặt trời.

(Phóng sự ảnh) Ước mơ của Thúy  - Ảnh 21.Công bố nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ bệnh nhi ung thư trong chương trình 'Ước mơ của Thúy'

Sáng 3-7, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức Lễ công bố các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư chương trình 'Ước mơ của Thúy' với chủ đề 'Đi về phía mặt trời' qua thông điệp 'Mỗi bước chân - Một hy vọng'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Ước mơ của Thúy

    Xem thêm