Đi bộ tiếp sức bệnh nhi ung thư với chủ đề ‘Đi về phía mặt trời’

Những bước chân, mỗi lời động viên, sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng và những nụ cười, lời cảm ơn mộc mạc của các bệnh nhi đã cùng vẽ nên bức tranh đầy yêu thương với thông điệp “Mỗi bước chân - Một hy vọng”.

Điều gì để lại sau hơn 150m đi bộ lan tỏa yêu thương cùng các bệnh nhi ung thư ‘Đi về phía mặt trời’ - Ảnh 1.

Bệnh nhi ung thư cùng gia đình hớn hở đi bộ với chủ đề “Đi về phía mặt trời” qua thông điệp “Mỗi bước chân - Một hy vọng” - Ảnh: DUYÊN PHAN

Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã công bố các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư chương trình “Ước mơ của Thúy”, với chủ đề “Đi về phía mặt trời” qua thông điệp “Mỗi bước chân - Một hy vọng” vào sáng 3-7, tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Hơn 150m đi bộ tiếp thêm năng lượng chiến đấu bệnh tật

Điều gì để lại sau hơn 150m đi bộ lan tỏa yêu thương cùng các bệnh nhi ung thư ‘Đi về phía mặt trời’ - Ảnh 2.

Ông Tạ Văn Thành, nhà sáng lập thương hiệu giày dép NESTY, đi bộ cùng bệnh nhi ung thư - Ảnh: DUYÊN PHAN

Với chủ đề “Đi về phía mặt trời” qua thông điệp “Mỗi bước chân - Một hy vọng”, chương trình muốn gửi gắm đến các bệnh nhi ung thư nói riêng và người bệnh khi “Bước ra khỏi giường bệnh là bước đầu tiên để chiến thắng bệnh tật”.

Với nhiều bệnh nhi, đó có thể là bước đầu tiên rời khỏi giường bệnh, bước ra hành lang bệnh viện sau những ngày điều trị, hay đơn giản là bước thêm một bước để cơ thể dần hồi phục và tinh thần thêm vững vàng. Mỗi bước chân tuy nhỏ bé nhưng đều là dấu hiệu của sự sống, của nghị lực và của niềm hy vọng.

Điều ý nghĩa của lễ công bố các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư chương trình “Ước mơ của Thúy” với chủ đề “Đi về phía mặt trời” không nằm ở quãng đường 150m mỗi bệnh nhi sẽ đi, mà là việc tất cả chúng ta đang cùng bước.

Điều gì để lại sau hơn 150m đi bộ lan tỏa yêu thương cùng các bệnh nhi ung thư ‘Đi về phía mặt trời’ - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Mỹ (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) mắt ngấn lệ khi nhìn thấy con trai hớn hở, được Báo điện tử Tuổi Trẻ tặng quà - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xuống sân bệnh viện từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Mỹ (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và con trai Kim Gia Bảo cùng chương trình đi bộ quãng đường hơn 150m, lan tỏa thông điệp "Mỗi bước chân - Một hy vọng".

Kể từ ngày con trai được chẩn đoán mắc ung thư gan, trái tim người mẹ như thắt lại. Chị Mỹ vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Tháng ngày qua, chị cùng con trong hành trình điều trị, kiên trì cùng con thực hiện mọi xét nghiệm với hy vọng mong manh có thể ghép gan. Thế nhưng bên cạnh nỗi lo về sức khỏe của con là gánh nặng chi phí điều trị ngày một đè nặng lên gia đình.

Chị xúc động nói sáng nay con trai được xuống sân bệnh viện đi bộ cùng các bạn. Lâu lắm rồi Bảo mới được ra ngoài, thay vì chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh. Thấy con mạnh mẽ, vui vẻ hơn, chị không giấu được nước mắt.

Đón nhận sự hỗ trợ từ Báo điện tử Tuổi Trẻ, chị Mỹ bày tỏ biết ơn sự sẻ chia này không chỉ giúp gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng chi phí điều trị, mà còn tiếp thêm động lực để con vững tin tiếp tục hành trình chiến đấu với bệnh tật.

“Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo điện tử Tuổi Trẻ cùng các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, tiếp sức cho gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất”, chị Mỹ tâm sự.

Gia Bảo nói hôm nay rất vui vì được xuống sân bệnh viện đi bộ cùng các bạn để có nhiều sức khỏe. Con sẽ cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Quãng đường hơn 150m là nguồn động viên để Bảo thêm lạc quan, vững tin trên hành trình điều trị.

BS.CKII Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết chương trình "Ước mơ của Thúy" với chủ đề "Đi về phía mặt trời" mang ý nghĩa đặc biệt trong điều trị bệnh nhi ung thư. 

Bên cạnh thuốc men và chi phí điều trị tốn kém, yếu tố tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Niềm tin và sự lạc quan trong cuộc sống sẽ giúp quá trình điều trị của các em đạt hiệu quả tốt hơn.

"Mỗi bước chân, một hy vọng giúp cho niềm tin và sự hy vọng về kết quả điều trị, chương trình thật sự rất ý nghĩa, lan tỏa năng lượng tích cực đến các bệnh nhi", bác sĩ Tùng nói.

Điều gì để lại sau hơn 150m đi bộ lan tỏa yêu thương cùng các bệnh nhi ung thư ‘Đi về phía mặt trời’ - Ảnh 4.

BS.CKII Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, bày tỏ chương trình "Ước mơ của Thúy" với chủ đề "Đi về phía mặt trời" mang ý nghĩa đặc biệt cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thắp hy vọng cho bệnh nhi ung thư

Điều gì để lại sau hơn 150m đi bộ lan tỏa yêu thương cùng các bệnh nhi ung thư ‘Đi về phía mặt trời’ - Ảnh 5.

Ông Tạ Văn Thành, nhà sáng lập thương hiệu giày dép NESTY, chia sẻ rất xúc động khi chứng kiến hình ảnh những em bệnh nhi phải gồng mình chống chọi với bệnh tật - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đi bộ cùng các bệnh nhi ung thư, ông Tạ Văn Thành (Chủ tịch, nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty) càng trân trọng điều ý nghĩa chương trình "Ước mơ của Thúy" mang lại. Ông Thành từng đến tòa soạn Báo điện tử Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ vào tháng 11-2025. 

Tại lần đó, sau khi được nghe về chương trình "Ước mơ của Thúy", ông càng thêm trân trọng những điều ý nghĩa mà báo đang theo đuổi.

Quyết định đồng hành qua phiên mega livestream, tại buổi lễ ông Thành đã trao 1 tỉ đồng từ Nhãn hiệu Nesty, tạo nguồn lực để triển khai các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư trong thời gian tới.

Ông Thành bày tỏ mong góp sức lan tỏa tinh thần yêu thương, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung thư - không chỉ về chi phí điều trị mà còn về động viên tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn. 

Ông cũng mong muốn hợp tác thường niên với Báo điện tử Tuổi Trẻ trong chương trình “Ước mơ của Thúy” để kịp thời hỗ trợ thêm nhiều bệnh nhi ung thư khó khăn.

Điều gì để lại sau hơn 150m đi bộ lan tỏa yêu thương cùng các bệnh nhi ung thư ‘Đi về phía mặt trời’ - Ảnh 6.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, ân cần động viên và tặng quà cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đồng hành cùng "Ước mơ của Thúy" từ những ngày đầu, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết sau gần 20 năm, hành trình này vẫn giữ vững giá trị cốt lõi là nuôi dưỡng khát vọng, niềm tin và ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. 

Sáng kiến đã nhận được sự chung tay của đông đảo bạn đọc, người dân trong nước và cộng đồng người nước ngoài tại TP.HCM, cùng tạo nên một hoạt động xã hội giàu ý nghĩa, tiếp nối ước mơ của Thúy.

Ông Hoàng Vũ bày tỏ sức lan tỏa của "Ước mơ của Thúy" không còn giới hạn ở TP.HCM, mà đã đến nhiều địa phương trên cả nước. Điều không thay đổi qua thời gian là tình cảm bền bỉ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, nhiều người đã gắn bó từ những ngày đầu và đến nay vẫn tiếp tục sát cánh cùng chương trình.

Sau gần hai thập kỷ, "Ước mơ của Thúy" trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của những giá trị nhân văn, cho sự sáng tạo trong cách kết nối cộng đồng của Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Điều gì để lại sau hơn 150m đi bộ lan tỏa yêu thương cùng các bệnh nhi ung thư ‘Đi về phía mặt trời’ - Ảnh 7.

Chương trình đã trao các phần thưởng cho 17 bệnh nhi (đại diện cho gần 200 bệnh nhi tại 10 bệnh viện) tham gia hành trình “Đi về phía mặt trời” - Ảnh: DUYÊN PHAN

Điều gì để lại sau hơn 150m đi bộ lan tỏa yêu thương cùng các bệnh nhi ung thư ‘Đi về phía mặt trời’ - Ảnh 6.Điều ước nhỏ của bệnh nhi ung thư: Con muốn làm bác sĩ, công an...

Xe điều khiển, bộ đồ chơi bác sĩ cùng nhiều món quà khác từ bức thư "Điều ước của bé" đã được chương trình Ước mơ của Thúy biến thành hiện thực, gửi đến các bệnh nhi ung thư Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) hôm 11-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Ước mơ của Thúy

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất