Cô bé 14 tuổi ở khoa điều trị ung thư: 'Cảm ơn vì sẽ lắp chân mới cho con'

Ngồi trên xe lăn, Hằng Nga (14 tuổi, Thái Bình) lặng lẽ nhìn xuống phần chân trái đã bị cắt cụt gần đến gối. Khi được hỏi mong muốn lớn nhất lúc này là gì, em chỉ khẽ nói: 'Con muốn có chân giả để tự đi lại'.

Ước mơ của Thúy - Ảnh 1.

Chương trình Ước mơ của Thúy trao quà cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: PHÚC TÀI

Khi Báo Tuổi Trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mang theo kinh phí hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện, chúng tôi đã chạm vào những nỗi niềm sâu lắng của bệnh nhi và cha mẹ. Nhưng trong nỗi buồn luôn có niềm hy vọng.

Bệnh nhi mất chân từ những cơn đau, Tuổi Trẻ và nhà hảo tâm tài trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả  

Ước mơ của Thúy - Ảnh 2.

Bé Hằng Nga buộc phải cắt bỏ một phần chân trái trong quá trình điều trị bệnh sarcoma - Ảnh: PHÚC TÀI

Chị Hằng (mẹ Hằng Nga) cho chúng tôi biết hành trình nhọc nhằn tìm ra căn bệnh của con kéo dài hơn nửa năm. Cuối năm 2022, Nga bắt đầu đau chân và được chẩn đoán viêm xương tại địa phương. 

Sau nhiều tháng điều trị, nhiều cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhưng không cải thiện, em được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, các bác sĩ xác định em mắc một dạng sarcoma tủy (ung thư) cực kỳ hiếm gặp. Mẫu bệnh phẩm từng được gửi sang Singapore và Mỹ để hội chẩn nhưng vẫn chưa xác định chính xác thể bệnh, nên các bác sĩ phải lựa chọn phác đồ điều trị gần nhất với bệnh lý của em.

Ước mơ của Thúy - Ảnh 3.

Từ Thái Bình, hai mẹ con thức dậy từ 4h sáng để đến Bệnh viện Nhi Trung ương tham gia chương trình Ước mơ của Thúy - Ảnh: PHÚC TÀI

Đến tháng 10-2025, chân em hoại tử nặng, buộc phải cắt cụt để kiểm soát bệnh. May mắn, các bác sĩ bảo tồn được khớp gối và phần mỏm cụt để sau này em có thể lắp chân giả.

"Lúc đầu con buồn lắm, nhưng rồi con nói nếu cắt để hết đau thì cứ cắt mẹ ạ", chị Hằng kể.

Đến nay, Nga đã trải qua 15 đợt hóa trị. Khối u từng tái phát khiến em phải tiếp tục điều trị. Gia đình sáu người chỉ trông vào thu nhập từ công việc in ấn của bố, còn mẹ nhiều năm nay ở bệnh viện chăm con.

Điều cả gia đình mong nhất là em đủ điều kiện sức khỏe để được lắp chân giả và tự bước đi. Ngay tại chương trình, các nhà hảo tâm đã cam kết tài trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả cho Hằng Nga, giúp em hiện thực hóa ước mơ ấy.

Nỗi đau trên thân thể bé nhỏ làm rơi nước mắt 

Cũng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cậu bé Lường Nhật Minh (3 tuổi, Sơn La) đang chiến đấu với bệnh ung thư máu.

Mẹ bé, chị Lò Thị Minh Huyền, cho biết con phát hiện bệnh khoảng bảy tháng trước sau khi xuất hiện triệu chứng ho và xanh xao. Từ đó đến nay, hai mẹ con liên tục ra vào bệnh viện.

"Có đợt con nằm viện hơn một tháng, về nhà được hai tuần lại phải lên điều trị tiếp", chị kể.

Mỗi lần hóa trị, cậu bé gần như kiệt sức. Gia đình vốn làm nông, cuộc sống khó khăn càng thêm chật vật khi bản thân chị Huyền cũng bị khuyết tật bẩm sinh ở chân.

Điều người mẹ mong mỏi nhất không phải điều gì lớn lao: "Chỉ mong con hợp thuốc, hợp thầy để việc điều trị thuận lợi".

Ước mơ của Thúy - Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trao tặng phần quà cho bệnh nhi - Ảnh: PHÚC TÀI

Theo chị, Minh từng dị ứng với một loại thuốc nên mỗi đợt điều trị đều là những ngày thấp thỏm, chỉ hy vọng con đáp ứng tốt với thuốc để có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật.

Còn cô bé Gia Nhi (6 tuổi, Hà Nội) đang điều trị bệnh bạch cầu lympho tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Năm nay Nhi chuẩn bị bước vào lớp 1, em nói rất háo hức với dự định đến trường trong năm học mới.

Thế nhưng phía sau nụ cười hồn nhiên ấy là hành trình điều trị đầy gian nan. Mẹ của Gia Nhi cho biết con hiện đã bước sang đợt điều trị thứ năm. Ở đợt này, phác đồ phải bổ sung thêm thuốc nhưng cơ thể cháu bị tác dụng phụ rất nặng nên các bác sĩ buộc phải thay đổi sang loại thuốc khác phù hợp hơn.

"Cách đây ít hôm cháu tiêm thuốc thì bị dị ứng rất nặng. Cháu phải tiêm liên tục trong một đêm, tổng cộng 5 mũi thuốc chống dị ứng mới đỡ", người mẹ kể. Chính vì những diễn biến sức khỏe này mà Gia Nhi vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục nhập học, dù gia đình vẫn mong con có thể kịp đến trường khi tình trạng ổn định hơn.

Điều người mẹ mong mỏi nhất lúc này là con sớm đáp ứng điều trị để có đủ sức khỏe khoác lên mình chiếc cặp sách, bắt đầu năm học đầu tiên như bao bạn bè cùng trang lứa.

Ước mơ của Thúy - Ảnh 5.

Bé Gia Nhi dự định sau đợt điều trị sẽ đến trường, làm thủ tục vào lớp 1 - Ảnh: PHÚC TÀI

Các con hãy chiến đấu, những tấm lòng ở quanh đây 

Ước mơ của Thúy - Ảnh 6.

Nhà báo Hoàng Nguyên chia sẻ tại chương trình - Ảnh: PHÚC TÀI

Tại chương trình, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho hay chương trình Ước mơ của Thúy đã trải qua 19 năm hình thành và phát triển.

Chương trình bắt nguồn từ câu chuyện của Lê Thanh Thúy - một nữ sinh TP.HCM không may mắc bệnh ung thư xương. Chỉ trong một năm chống chọi với bệnh tật, Thúy đã trải qua rất nhiều đau đớn nhưng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, nghị lực và lan tỏa niềm tin đến cộng đồng.

Nhà báo Hoàng Nguyên nhắc lại câu nói khiến ông xúc động trong hành trình của Thúy. "Xin hãy cho con thêm thời gian", ông nói nghẹn và cả khán phòng gần như lặng im.

Trong hội trường, nhiều phụ huynh lặng lẽ lau nước mắt, còn không ít nhà hảo tâm cũng nghẹn ngào khi lắng nghe những câu chuyện của Lê Thanh Thúy - Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, các bệnh nhi, về nghị lực phi thường của những đứa trẻ đang ngày ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Ước mơ của Thúy - Ảnh 7.
Ước mơ của Thúy - Ảnh 8.

Nhiều phụ huynh, nhà hảo tâm xúc động khi lắng nghe câu chuyện truyền cảm hứng của Lê Thanh Thúy - nguồn cảm hứng để báo Tuổi Trẻ thực hiện chương trình "Ước mơ của Thúy" hỗ trợ bệnh nhi ung thư suốt 19 năm qua - Ảnh: PHÚC TÀI

"Mỗi lần đến bệnh viện, nhìn vào ánh mắt các em, chúng tôi không chỉ thấy sự kiên cường mà còn nhận được món quà vô giá là nghị lực sống. Hôm nay, chúng tôi chỉ mang đến những món quà nhỏ, nhưng điều muốn gửi gắm lớn hơn là các em không hề đơn độc. Bên cạnh các em luôn có gia đình, cộng đồng và những tấm lòng sẵn sàng đồng hành", nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên chia sẻ.

Ông cũng nhắn nhủ các bệnh nhi hãy tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, còn với các bậc phụ huynh, đừng từ bỏ hy vọng vì sẽ luôn có những người sẵn sàng chung tay hỗ trợ trên hành trình đầy gian nan.

Thời gian qua, cùng với các nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng và nhiều nhà hảo tâm, báo Tuổi Trẻ đã tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ. Đặc biệt, chương trình livestream "Mega Live" kéo dài hơn 24 giờ đã quyên góp được hơn 1 tỉ đồng để hỗ trợ 99 bệnh nhi tại 10 bệnh viện trên cả nước, tiếp thêm sức mạnh để các em tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Chia sẻ tại chương trình, đại diện đơn vị đồng hành, ông Tạ Văn Thành, Chủ tịch, nhà sáng lập thương hiệu giày dép Nesty, cho biết chỉ mới biết đến chương trình Ước mơ của Thúy. Nhưng khi càng tìm hiểu, ông càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa nhân văn mà chương trình đã bền bỉ lan tỏa suốt nhiều năm qua.

Ước mơ của Thúy - Ảnh 9.

Ông Tạ Văn Thành gửi phần quà đến gia đình bệnh nhi - Ảnh: PHÚC TÀI

"Tôi mong rằng có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình để sẻ chia với các bệnh nhi đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Có thể một cá nhân sẽ không làm được nhiều, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng chung tay thì sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn", ông Thành chia sẻ.

PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, gửi lời cảm ơn đến chương trình, báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm. Ông cho biết nhờ những sự động viên kịp thời của các nhà hảo tâm đã giúp bệnh nhi, gia đình bệnh nhi có thêm chi phí, được tiếp thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật. 

Ước mơ của Thúy - Ảnh 10.

Bệnh viện Nhi Trung ương gửi thư cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm - Ảnh: PHÚC TÀI

19 năm: 56 tỉ đồng hỗ trợ 57.700 bệnh nhi

Tính đến tháng 6-2026, chương trình "Ước mơ của Thúy" đã có hơn 19 năm đồng hành cùng bệnh nhi ung thư. Trải qua hơn 19 năm hoạt động, chương trình đã tiếp nhận và kết nối hỗ trợ hơn 56 tỉ đồng cho khoảng 57.700 bệnh nhi ung thư thông qua các hoạt động hỗ trợ chi phí điều trị, lắp đặt tay chân giả; học bổng; tặng quà nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6, Trung thu, Tết… chăm sóc tinh thần và "Chuyến xe không mong đợi" đưa bệnh nhi sắp mất về quê miễn phí, Ngày hội hoa hướng dương - Vì bệnh nhi ung thư, nhiều chương trình đồng hành dài hạn khác…

Ước mơ của Thúy - Ảnh 11.

Ước mơ của Thúy - Ảnh 12.Công bố nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ bệnh nhi ung thư trong chương trình 'Ước mơ của Thúy'

Sáng 3-7, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức Lễ công bố các hoạt động hỗ trợ bệnh nhi ung thư chương trình 'Ước mơ của Thúy' với chủ đề 'Đi về phía mặt trời' qua thông điệp 'Mỗi bước chân - Một hy vọng'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Ước mơ của Thúy

    Xem thêm