
Bạn có thường tặng hoa cho người phụ nữ bạn yêu thương? - Ảnh minh họa: AI
Vừa rồi có một đơn vị gửi thư ngỏ rất nhân văn, đến hàng ngàn địa chỉ các cơ quan, doanh nghiệp: thay vì tặng hoa tươi nhân ngày 20-10, các đơn vị hãy chuyển tình cảm ấy thành hộp sữa bầu tặng những phụ nữ mang thai.
Đề xuất không nhận hoa tươi chúc mừng nhân ngày lễ, thành lập ngành, kể cả ngày khai giảng năm học mới, đã từng được nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương đưa ra từ nhiều năm nay.
Nhiều lời khen dành cho việc làm đong đầy lòng nhân ái này.
Dẫu vậy, tôi vẫn thấy hơi băn khoăn khi nghĩ đến hàng trăm làng nghề truyền thống, chuyên trồng hoa và hàng vạn người dân, đang giữ gìn một nghề làm đẹp cho đời.
Người trồng hoa và cả hệ thống bán sỉ, lẻ hoa tươi vất vả quanh năm suốt tháng.
Bên cạnh dịp Tết Nguyên đán tiêu thụ hoa mạnh nhất, còn có những ngày lễ, kỷ niệm, hy vọng bán được nhiều hoa, xoay vòng để trồng tiếp đợt hoa mới.
Hằng năm, những ngày được xem là niềm mong đợi của người trồng hoa, chính là ngày 14-2, 8-3, khai giảng, 20-10, 20-11...
Trồng hoa nhọc nhằn hơn trồng lúa. Hoa có nhược điểm là không để được lâu. Vì vậy, cá nhân tôi thầm mong hài hòa cho cả hai. Tặng lẵng hoa tươi tượng trưng, còn lại chuyển thành hiện vật.
Ý của bạn thế nào?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận