
Dòng người xe nhích từng chút một qua hầm chui sông Sài Gòn - Ảnh: NHIÊN THẢO
Mấy nhân viên quản lý hầm phải mặc áo mưa ra điều tiết, hướng người đi xe máy vào đúng làn, cho ô tô có lối chạy vào hầm.
Dòng người xe nhích từng chút một qua hầm. Trong hầm, không gian như bị nén chặt, tiếng quạt hút công suất lớn rền trên đầu, xung quanh là tiếng xe, rồi mùi khói, mùi xăng khiến không khí thêm phần ngột ngạt.
Mọi người kiên nhẫn tiến về trước từng chút, thỉnh thoảng lại có người nhón chân đứng lên xem dòng kẹt phía trước thế nào.
Mặc áo mưa trong hầm lúc này xem ra không có tác dụng, người bắt đầu nóng hầm hập, đổ mồ hôi dù bên ngoài đang mưa.
Hỏi người đứng kế bên là "phía trước có tai nạn hả anh?", anh nói không phải, do vài người không có áo mưa nên đứng trú mưa luôn đoạn vừa ra khỏi đầu hầm gây kẹt.
Thêm nữa là vài người dừng xe trong hầm loay hoay mặc áo mưa, mà một người dừng xe mặc áo mưa thì có người thứ hai, thứ ba… càng khiến kẹt xe kéo dài. Anh nói thỉnh thoảng trời mưa qua hầm lại gặp tình trạng này.
Đoạn đường qua hầm bình thường dù có đông đúc nhưng cũng không đến nỗi, xe cộ chạy chậm nhưng chỉ cần vài ba phút là qua đến đầu bên kia. Vậy mà chiều nay phải mất gần chục phút mới thoát khỏi hầm.
Thiết nghĩ, chỉ cần vài người ý thức hơn về chuyện cá nhân thì sẽ không khiến hàng dài người chen chúc trong mệt mỏi, đường về nhà cũng sẽ thảnh thơi hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận