
Ngày còn độc thân, không ít cô gái là người yêu tự do, nhưng từ khi có gia đình họ đành gác lại nhiều ước mơ cá nhân - Ảnh: AI
Ngày còn độc thân, chị H. là người yêu tự do, thích đi đây đi đó, mơ một ngày có thể xách ba lô lên và khám phá những vùng đất mới.
Chị thích cảm giác được tự quyết định hôm nay làm gì, cuối tuần đi đâu, khi nào gặp bạn bè, khi nào dành thời gian cho riêng mình mà không phải cân nhắc quá nhiều.
Gác lại nhiều ước mơ tuổi thanh xuân
Nhưng từ ngày có gia đình, những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành thứ chị phải sắp xếp, tính toán, thậm chí nhiều lần đành gác lại.
Có những hôm đã hẹn bạn bè cà phê từ trước, con bỗng đổ bệnh. Có cuối tuần định dành cho bản thân thì mẹ chồng lên thăm, chị lại tất bật lo cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc gia đình.
Những dự định cá nhân cứ thế bị đẩy xuống sau cùng, bởi lúc nào cũng có việc cần chị đứng ra thu xếp.
Lâu dần, chị H. cảm thấy mình gần như không còn nhận ra người phụ nữ từng có nhiều ước mơ ngày trước.
Lần gần nhất khiến chị H. thực sự tức nước vỡ bờ là khi mẹ ruột chị bị sốt cao. Chị muốn sang chăm mẹ nên nhờ chồng đón con giúp một hôm.
Thay vì nhận được sự chia sẻ, chị lại nghe những lời trách móc. Chồng cho rằng công việc của anh vốn rất bận rộn, thường xuyên phải gặp gỡ đối tác, trong khi chị biết rõ điều đó mà vẫn đẩy anh vào tình thế khó xử, buộc anh phải thu xếp đón con.
Theo anh, chăm sóc gia đình, đưa đón con cái vốn là việc của người phụ nữ. Còn mẹ ruột chị đã có ba và em gái chăm sóc, nếu muốn về thăm thì có thể đợi đến cuối tuần.
Tiếc những ngày còn độc thân
Nghe những lời ấy, chị H. vừa buồn vừa ngán ngẩm. Chị không phủ nhận chồng đi làm vất vả, nhưng bản thân chị cũng có công việc, những mối quan hệ và cả gia đình ruột thịt cần quan tâm. Chẳng lẽ chỉ vì đã kết hôn, chị không còn quyền được linh hoạt sắp xếp cuộc sống của mình?
Những lúc như vậy, chị H. lại nhớ thời độc thân.
Chị nhìn những người bạn cùng tuổi 35 nhưng chưa lập gia đình đăng ảnh đi du lịch, trekking, hẹn hò cà phê vào cuối tuần, không khỏi chạnh lòng. Họ có thể quyết định đi đâu, làm gì mà không phải lo ai đón con, ai chuẩn bị bữa tối hay liệu có người nào trong gia đình cần mình ở nhà.
Dĩ nhiên, chị H. hiểu rằng cuộc sống độc thân cũng có những nỗi lo riêng, còn hai đứa con vẫn là niềm hạnh phúc của chị. Nhưng đôi khi, chị vẫn tiếc những ngày mình có thể sống theo ý muốn mà không phải xin phép hay chờ đợi sự sắp xếp của bất kỳ ai.
Điều khiến chị H. mệt mỏi có lẽ không chỉ là sự bận rộn sau hôn nhân, mà còn là cảm giác những nhu cầu của bản thân luôn phải xếp sau trách nhiệm gia đình, trong khi việc san sẻ trách nhiệm ấy chưa thực sự công bằng.
Ở tuổi 35, chị H. không biết mình có đang quá hoài niệm về thời độc thân hay không. Chị cũng tự hỏi liệu có người phụ nữ nào khác, sau khi kết hôn và có con, đôi lúc cũng ước được trở về những ngày tháng tự do trước đây?
Hay điều họ thực sự mong muốn không phải là quay lại cuộc sống độc thân, mà là được giữ lại một phần tuổi trẻ, những ước mơ và quyền tự quyết của chính mình ngay cả khi đã có gia đình?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận