
Yêu nhau không phải là cắt đứt các mối quan hệ khác, nhưng ít nhất cũng phải biết tôn trọng cảm xúc của người mình yêu - Ảnh: AI
Bài "Cô bạn thân của người yêu cứ nhắn tin suốt, kể cả lúc nửa đêm, phải làm sao đây?" đăng trên Tuổi Trẻ nhận về nhiều ý kiến phân tích của bạn đọc nam lẫn nữ.
Bạn đọc Nguyễn Thành nhận định hành động của người bạn trai cho thấy anh chưa hề thật sự yêu cô gái. Người anh quan tâm chính là cô bạn thân của mình.
"Bạn nên thẳng thắn nhìn lại vấn đề này. Sớm muộn gì thì bạn cũng sẽ nhận ra bạn đang chính là người thứ 3", bạn đọc này đưa ra lời khuyên.
Không muốn làm người thứ 3, sớm nên giải quyết
Bạn đọc Thùy Dương nhấn mạnh nếu người yêu cứ bênh vực mối quan hệ mập mờ, còn quay sang trách "đàn gái" ghen tuông, hẹp hòi thì nên nghiêm túc suy nghĩ lại.
"Yêu nhau không phải là cắt đứt các mối quan hệ khác, nhưng ít nhất cũng phải biết tôn trọng cảm xúc của người mình yêu. Nếu điều đó còn không làm được thì khó đi đường dài với nhau", Thùy Dương phân tích.
Tương tự, bạn Nguyễn Thị Thu Sương góp ý: "Mạnh mẽ chấm dứt gấp đi. Chưa cưới thì còn mới mẻ, chưa va chạm nhiều mà đã vậy.
Sau này cưới về cơm áo gạo tiền, con cái, nội ngoại, nhiều việc mệt mỏi nhưng chồng không chia sẻ, cứ lo nhắn tin với bạn gái thân thì bạn có chịu được hay không?
Rồi bạn cáu lên, ghen tuông là mất hình tượng. Chồng phải biết gia đình, vợ con là số 1".
Bạn đọc Minh Lê bình luận: "Anh này không tôn trọng bạn đâu bạn ơi. Người tôn trọng mình thì sẽ lắng nghe mình và quan tâm đến cảm xúc của mình, thế thôi".
"Sao không thử nói chuyện với nhau đi? Nghiêm túc một lần không được thì chia tay. Thiếu gì đàn ông mà phải khổ.
Phụ nữ hãy biết trân trọng giá trị bản thân hơn. Cái gì mà lúc yêu nhau còn không bỏ qua được thì sẽ là vấn đề căng thẳng sau khi cưới đấy", bạn đọc Hạnh Phúc viết.
Vợ không chia sẻ được, nói chuyện với bạn thân nữ để được hiểu hơn
Bên cạnh ý kiến của bạn đọc nữ, không ít phái mạnh cũng tranh luận về vấn đề này. Bạn đọc Trần Mỗ chia sẻ câu chuyện cá nhân: "Tôi đang 'tán' một cô, cô này mọi thứ đều ổn, nhưng cứ suốt ngày tôi nghe nhắc đến anh bạn thân. Lúc thì đi uống nước, gọi điện thoại, có hôm còn đi xem phim chung".
"Tôi không biết mình có dễ ghen quá không, hay là cổ chưa phải người yêu tôi nên muốn đi đâu, đi với ai tôi cũng không có quyền gì để ý kiến? Nghĩ cảnh sau này quen nhau mà vẫn như thế, tôi thấy nhức nhức cái đầu...", anh tâm sự.
Tương tự, bạn Minh Long chia sẻ: "Tôi có đứa bạn cũng gặp trường hợp tương tự. Bạn gái nó cũng nhắn tin, tuần nào cũng đi cà phê riêng với anh bạn thân từ cấp 3.
Góp ý thì bị bảo là suy nghĩ nhiều, đến lúc chia tay, cô ấy lại quay sang anh bạn thân đó. Đúng là 'bạn thân' gì đâu".
Trong khi đó, bạn đọc Dương Quá phản biện: "Cũng tùy! Có những việc vợ không chia sẻ được, nhưng nói chuyện với bạn thân là nữ giới có khi được khuyên nhủ và hiểu hơn về góc nhìn của phụ nữ, mình thông cảm hơn.
Trường hợp của tôi là vậy đó, còn chúng tôi cũng chẳng hẹn hò đi chơi riêng hay nhắn tin khuya khoắt gì. Tôi nghĩ cánh đàn ông hay phụ nữ thì cũng nên dành cho nhau khoảng không gian riêng, để mỗi bên cân bằng cảm xúc. Đòi chiếm hết thời gian thì có khi lại ngột ngạt lắm!".
Bạn Nguyễn Vinh đồng tình về cảm xúc của người đàn ông: "Mãi mới có một góc nhìn giống ý tôi!
Ai cũng cần khoảng trời riêng, phụ nữ cũng đừng nhạy cảm quá, có khi càng ghen mới càng có chuyện. Lạt mềm buộc chặt, mà già néo thì đứt dây!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận