03/07/2024 13:21 GMT+7

Ấm ức với những bảng giá mập mờ và chiếc loa 'ma thuật' bên đường

Từ xa thấy bảng giá ghi 20.000 đồng/1kg nhưng lại gần hoặc mua rồi mới lòi ra thêm chữ "nửa", số 1/2... Nhiều người đành bấm bụng mua hàng mà ấm ức.

Tấm bảng treo giá gây hiểu nhầm 8.000 đồng/1kg - Ảnh: AN VI

Tấm bảng treo giá gây hiểu nhầm 8.000 đồng/1kg - Ảnh: AN VI

Những chiếc loa "ma thuật"

Đi ngoài đường không khó bắt gặp các xe bán trái cây và rau xanh đua nhau bật loa mời chào khách hàng. Nếu mới nghe lần đầu mà vội tấp vào mua thì sẽ dính chiêu của những người bán hàng này.

Nghe chiếc xe đang ra rả tiếng rao "rau củ đồng giá 5.000 đồng" trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP.HCM), tôi tấp vào hỏi mua. Khi tôi kêu lấy 5.000 đồng dưa leo, người bán bất ngờ hỏi ngược lại: "5.000 đồng làm sao bán được, ít lắm em!".

Thì ra "đồng giá 5.000 đồng" trong chiếc loa là đồng giá 5.000 đồng 1 lạng, 1 trái chứ chẳng phải như người ta lầm tưởng là 1kg. Người đàn ông này lý giải chỉ thu tiếng ngắn vậy cho người đi đường dễ nghe, chứ thu đầy đủ thì người ta chạy qua mất.

Một kiểu rao bán hàng khác cũng khó chịu không kém từ chiếc loa "ma thuật" này đó là kiểu rao dính chữ lại với nhau.

Trước Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) thường có rất đông xe trái cây dạo bán cho công nhân. Mùa nào thức nấy, ở đây rao bán đủ loại, đủ thứ trái cây. Ngắm được chiếc xe bán chôm chôm bắt mắt, nghe sơ qua từ chiếc loa thì giá chỉ 20.000 đồng/ký tôi cũng ghé vào.

Nhưng đến nơi mua đúng 1kg và đưa tờ 20.000 đồng cho người bán, tôi mới tá hỏa khi người này nói gấp đôi. Thắc mắc vì sao chiếc loa rao giá 20.000 đồng/kg, người này kêu tôi tập trung nghe lại cho kỹ thì mới biết 20.000 đồng chỉ có "một nửa ký".

Vấn đề là chữ "nửa" được người này thu rất nhỏ, đọc dính vào chữ "một". Nghe loáng thoáng ai cũng nhầm tưởng "một ký" nhưng nghe kỹ thì là "một nửa ký".

Chữ “nửa” được viết rất nhỏ khiến nhiều người nhìn xa không thấy

Chữ “nửa” được viết rất nhỏ khiến nhiều người nhìn xa không thấy

Mập mờ bảng giá

Có những xe bán dạo còn kết hợp cả tấm bảng báo giá thách thức thị lực người mua.

Có lần dừng đèn đỏ trên đường Tân Hòa Đông (quận Bình Tân), tôi bắt gặp một người bán nhãn xuồng với bảng giá chào mời cực rẻ: 20.000 đồng/kg. Khoảng cách từ đèn đỏ tới chỗ bán chỉ khoảng 40m, nhưng khi tấp xe vào hỏi mua, tôi mới tá hỏa khi thấy lòi ra thêm chữ "nửa" nhỏ xíu ở giữa.

Nhìn xa chữ "nửa" được viết mỏng tang, nét mờ hệt như dấu gạch ngang. Ở khoảng cách vài chục mét, ai cũng lầm tưởng nhãn xuồng của người đàn ông này bán với giá 20.000 đồng/kg, nhưng thực tế tới 40.000 đồng/kg.

Khi hỏi vì sao viết chữ "nửa" nhỏ xíu như vậy, người đàn ông chỉ cười trừ chứ không giải thích.

Trên đường Bùi Văn Ba (quận 7), nhiều xe bán rau củ với kiểu "chơi chữ" còn gây ức chế hơn khi viết củ sắn, cóc cây giá 8.000 đồng với số 1kg to tướng kế bên. Nhưng thật ra ngay bên dưới số 1 là dấu gạch ngang và số 2 nhỏ xíu, tức 8.000 đồng nửa ký.

Thậm chí ngay cả khi đậu sát xe bán dạo này, vẫn rất khó để thấy được số 2 phía dưới, làm nhiều người cứ tưởng xe này bán rẻ nên tấp vào mua nườm nượp.

Chưa kể nhiều trường hợp còn cố tình xóa mờ số 2 hoặc chữ "nửa" trên tấm bảng để che mắt người mua, phải đến khi tính tiền mới nhận ra món hàng vừa mua có số tiền gấp đôi.

Nhiều người mua chấp nhận trả tiền vì khó xử khi trả lại hàng chứ rất ấm ức với cách bán hàng này

Nhiều người mua chấp nhận trả tiền vì khó xử khi trả lại hàng chứ rất ấm ức với cách bán hàng này

Lỡ mua một lần rồi thôi

Nhiều người lỡ ghé mua nên đành "cắn răng" lấy hàng, nhưng cũng có không ít người bực bội với kiểu buôn bán này, trả lại bịch hàng ngay lập tức.

Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Kim Ngân (28 tuổi, quận 7) trả ngay bịch hàng khi biết giá cả không đúng với những gì trên bảng ghi. Chị Ngân cho biết mình sẵn sàng mua đúng giá chứ không thích kiểu mập mờ như thế này.

"Giá sao thì người bán nên ghi y như vậy để người mua như chúng tôi liệu cơm gắp mắm. Nếu thật sự hàng tốt và ngon thì chúng tôi sẵn sàng chi tiền, còn không đủ cũng có thể mua một nửa", chị Ngân nói.

Theo chị Ngân, "chiêu trò" này có thể khiến nhiều người đến lựa hàng, nếu có lỡ mua thì cũng chỉ một lần mà thôi, không quay lại lần sau nữa.

Đinh tai nhức óc với lời rao bán hàng thu sẵn từ các loa Đinh tai nhức óc với lời rao bán hàng thu sẵn từ các loa 'tra tấn'

TTO - Chợ vốn náo nhiệt, giờ càng ồn ào hơn khi mỗi người bán trang bị một chiếc loa cầm tay để phát lời rao hàng. Nhiều loa phát cùng lúc như "tra tấn" lỗ tai nhau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên