07/06/2024 09:12 GMT+7

Tiếng loa cầm tay inh ỏi từ sáng đến khuya, từ đường lớn đến hẻm nhỏ

Từ đường lớn cho đến hẻm nhỏ, tiếng rao inh ỏi của loa cầm tay khiến nhiều người khó chịu nhưng đành bất lực chấp nhận. Cách nào để trị loại ô nhiễm tiếng ồn này?

Chị Sáu bán bánh mì ở phường Dĩ An (TP Dĩ An, Bình Dương) chạy khắp xóm với chiếc loa cầm tay rao inh ỏi - Ảnh: ĐỊNH DƯƠNG

Chị Sáu bán bánh mì ở phường Dĩ An (TP Dĩ An, Bình Dương) chạy khắp xóm với chiếc loa cầm tay rao inh ỏi - Ảnh: ĐỊNH DƯƠNG

Dọc đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ vòng xoay công viên Gia Định đến cầu vượt Linh Xuân (TP.HCM), nhiều người cảm thấy mệt mỏi với tiếng loa cầm tay của nhiều người bán hàng rong. 

Bất kể nắng gắt hay mưa to, tiếng loa cứ rao ra rả pha lẫn tiếng còi xe khiến người đi đường bức xúc.

Inh ỏi từ đường lớn đến hẻm nhỏ

Giữa trưa trời nắng nóng, đứng đợi đèn giao thông, nhiều người ngán ngẩm khi tiếng loa như hét vào tai. "Thật sự quá mệt mỏi với những âm thanh như thế này", một người đi đường than thở.

Chiếc loa cầm tay đặt cách điểm bán chôm chôm tại cầu Gò Dưa, đường Phạm Văn Đồng vài chục mét để thu hút khách hàng 

Chiếc loa cầm tay đặt cách điểm bán chôm chôm tại cầu Gò Dưa, đường Phạm Văn Đồng vài chục mét để thu hút khách hàng

Anh thanh niên bán chôm chôm vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng cho biết bán ở đây đã nhiều tháng nay, thấy mọi người để loa nên cũng để theo lôi kéo khách hàng chú ý.

"Để bảng bán hàng nhưng bán không nhiều bằng để loa. Người đi đường nghe tiếng rao từ xa, họ suy nghĩ và đưa ra quyết định ghé vào mua là vừa", nam thanh niên nói.

Vào các hẻm nhỏ, tiếng rao càng chát chúa với đủ loại mặt hàng như bánh mì, cá viên chiên, bánh giò, giác hơi...

Bà Trần Thị Cúc sống tại con hẻm trên đường Dương Quảng Hàm (Gò Vấp, TP.HCM) không khỏi bức xúc khi đến tận nửa đêm, đang ngủ bỗng giật mình với tiếng rao văng vẳng.

"Đường hẻm là của chung, cuộc sống mưu sinh của họ nên mình cũng không thể ngăn cản. Tuy nhiên rất khó chịu và chỉ mong họ mở âm lượng nhỏ xuống đủ nghe để khỏi phiền là được", bà Cúc nói.

Ông Nguyễn Văn Tùng (phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) cũng nói tiếng ồn của những người bán hàng rong khiến ông cảm thấy khó chịu. Ông cho biết có khi giữa trưa đang nghỉ mà tiếng rao cứ dồn dập.

"Sợ nhất là họ đứng lại gần nhà để bán, cứ rao mãi mà đành bất lực", ông nói.

Ông Tùng cho biết thêm mấy năm trước tiếng loa cầm tay cũng nhiều, nhưng khi dư luận lên tiếng và cơ quan chức năng vào cuộc thì giảm rõ rệt. Tuy nhiên vài tháng trở lại đây tiếng ồn từ loa cầm tay lại bùng phát.

Nhắc nhở, tái diễn thì tịch thu

Khi được hỏi có bị cơ quan chức năng nhắc nhở không thì một người bán hàng dùng loa cầm tay trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) cho biết là có.

"Cơ quan chức năng đi kiểm tra thì họ vẫn nhắc nhở. Tuy nhiên vì buôn bán mưu sinh nên phải chấp nhận, nếu bị tịch thu cũng phải chịu", người này nói.

Thanh niên bán gối trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM) ngồi nghỉ ngơi, để cho chiếc loa rao inh ỏi lúc giữa trưa

Thanh niên bán gối trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM) ngồi nghỉ ngơi, để cho chiếc loa rao inh ỏi lúc giữa trưa

Chị Sáu (một người bán bánh mì dạo ở TP Dĩ An, Bình Dương) cho biết cũng hay bị phàn nàn về việc mở loa rao, nhưng nếu không mở thì rao bằng miệng không nổi.

"Có lần bị người dân phàn nàn nặng lời, chỉ biết xin lỗi rồi sau đó mở nhỏ lại hoặc tắt loa", chị Sáu nói.

Chợ Xóm Nghèo (khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) vốn đinh tai nhức óc bởi tiếng rao của loa cầm tay, nay đã giảm rõ rệt.

Bà Chi bán rau ở đây cho biết năm 2022, cán bộ phường xuống vận động không dùng loa vì ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

"Ai không chấp hành sau khi được cán bộ vận động thì sẽ bị tịch thu. Vài người bị rồi nên bây giờ không ai dùng loa nữa", bà Chi kể.

Theo ông Lê Khanh Hải (trưởng khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An), lúc trước người bán dùng loa cầm tay để rao khá nhiều. Tuy nhiên cán bộ khu phố đã đến vận động để tránh ảnh hưởng người khác.

"Bây giờ vẫn còn vài người dùng loa nhưng âm thanh vừa đủ nghe. Phía khu phố sẽ tiếp tục vận động để bỏ hẳn", ông Hải nói.

Chiếc loa của một điểm bán trái cây được giấu trong bụi cây trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức 

Chiếc loa của một điểm bán trái cây được giấu trong bụi cây trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức

Ô nhiễm tiếng ồn khu dân cư: Kiểm soát chưa đủ chặt?Ô nhiễm tiếng ồn khu dân cư: Kiểm soát chưa đủ chặt?

Hôm nay (30-9), Hội đồng nhân dân TP.HCM có buổi đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân và cơ quan quản lý địa phương về thực trạng tiếng ồn trong khu dân cư và giải pháp từ thực tiễn xử lý ô nhiễm tiếng ồn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên