
Đàn ông phải biết san sẻ việc nhà - Ảnh: AI
Ngay từ khi quen bạn trai, cũng là chồng tôi hiện tại, tôi đã thẳng thắn nói rõ việc đàn ông phải biết làm việc nhà và san sẻ việc nhà với phụ nữ. Không chỉ san sẻ với vợ, bạn gái mà với cả mẹ và chị, em gái trong nhà.
Với tôi, yêu nhau không chỉ có chuyện lãng mạn mà còn là cách cả hai cùng giải quyết những chuyện rất đời thường, từ việc đi chợ, nấu ăn, rửa chén, lau bàn đến cùng nhau thăm nom cha mẹ hai bên, gánh vác những công việc chung.
Tôi không cần người yêu lúc nào cũng ân cần chờ đón trước công ty tôi giờ tan làm, lễ Tết tặng những món quà đắt tiền hay đi du lịch xa mỗi năm.
Khi còn yêu nhau, mỗi khi về nhà anh, tôi sẵn sàng chờ anh dọn sơ qua nhà cửa, đem áo quần bỏ vô máy giặt, sửa cho mẹ anh cái ghế hay thay màn cửa.
Tôi vui vẻ chấp thuận lời đề nghị về nhà anh nấu cơm ăn thay vì hai đứa đi ăn quán với nhau. Lý do đơn giản là anh muốn nấu ăn cho cả mẹ và em gái đi làm hôm nay về trễ.
Tôi cũng để ý cách gia đình anh dạy con trai về trách nhiệm san sẻ việc nhà. Cha anh thường quét nhà, dọn bếp, tưới cây khi không ở phòng làm việc. Xong bữa ăn là ông tự dọn chén và mấy thứ linh tinh bỏ vô chậu rửa. Ông làm việc nhà nhẹ nhàng, trân trọng như khi soạn giáo án.
Mẹ anh lại khen anh nấu món này món kia ngon và đề nghị anh làm đãi gia đình.
Khi cưới nhau về, chúng tôi cùng chia nhau làm việc nhà, chăm con và thăm nom cha mẹ hai bên. Tôi đi chăm mẹ ốm thì anh ở nhà ru con, giặt, gấp áo quần. Công việc ở công ty mệt quá, tôi lăn ra ngủ cả ngày chủ nhật thì anh đi chợ, nấu ăn, dọn nhà.
Đến tối anh mỏi nhừ cả tay chân, đòi tôi mát xa thì mai anh mới đi làm nổi.
Mà không phải anh kém cỏi hay lép vế gì ngoài xã hội đâu. Anh có thu nhập cao hơn tôi và cũng là một quản lý nho nhỏ của doanh nghiệp chứ không phải trắng tay.
Nên tôi thầm cảm ơn cha mẹ chồng đã dạy dỗ một người con trai có ý thức và biết san sẻ việc nhà với phụ nữ.
Những điều tôi đòi hỏi ở anh có quá đáng?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận