
So sánh bạn đời với người khác có thể làm nảy sinh nhiều điều không hay - Ảnh AI
Cô bảo anh hàng xóm thương con cô còn hơn cả cha ruột. Anh quan tâm, chăm sóc tụi nhỏ từ chuyện tắm rửa, ăn uống đến học hành. Đứa nào xổ mũi, nhức đầu là anh vội vàng đi mua thuốc hoặc chở đi bác sĩ thăm khám. Tiền lương tháng làm bao nhiêu, anh cũng đưa hết cho cô xoay xở, tiêu xài.
Trong khi đó chồng cô chẳng đưa nổi cho vợ một ngàn.
Việc nhà từ lớn đến nhỏ, anh hàng xóm đều xắn tay làm giúp, còn chồng cô chẳng bao giờ đụng tay vào. Chồng cô ngày đi làm ở cơ quan, chiều về nhà chỉ biết sai vợ làm mồi, rồi hú anh em, bạn bè đến nhậu nhẹt khật khưỡng. Nhìn cảnh ấy, cô chỉ biết ngán ngẩm.
Tụi nhỏ nghịch ngợm bị cha đánh roi này roi kia, anh hàng xóm lại nhẹ nhàng khuyên bảo, chưa bao giờ lớn tiếng với chúng.
Cô kể tỏ vẻ hài lòng, như thể mình may mắn lắm mới có được người hàng xóm chu đáo đến vậy.
Mọi người nghe chuyện chẳng biết nên khen anh hàng xóm tốt bụng hay nên hỏi cô một câu: "Ủa, vậy chớ chồng cô tệ vậy sao?".
Lúc đầu, mọi người còn ậm ừ tán dương cho qua chuyện, cốt để cô vui mà kể tiếp. Dần dà, ai cũng thấy ngại, chẳng biết góp lời thế nào.
Quý mến, giúp đỡ nhau là cái tình hàng xóm, có được người như vậy cũng đáng mừng. Nhưng một người đàn ông thường xuyên lo toan cho vợ con nhà người khác, còn người trong cuộc lại đem chuyện ấy ra kể với vẻ tự hào, thì người nghe khó tránh khỏi những suy nghĩ không hay.
Sao lại có người vợ lấy ưu điểm của người khác làm thước đo để hạ thấp người bên cạnh mình?
Lòng tốt của hàng xóm là điều nên trân trọng, nhưng trong cách cư xử cũng cần có chừng mực và ranh giới.
Hàng xóm tốt là điều đáng quý. Nhưng khi đem lòng tốt ấy ra so sánh với chồng mình rồi kể đi kể lại, khiến người ngoài xì xầm, bàn tán, thì chưa chắc đó là chuyện nên đem ra khoe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận