
Hàng trăm tấn quần áo cũ tồn đọng ở dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm (Hà Nội) - Ảnh: PHÚC TÀI
Bài viết của báo Tuổi Trẻ về "núi" quần áo từ thiện bị bỏ ra đường ở phường Từ Liêm, Hà Nội đã nhận được những bình luận thẳng thắn như ý kiến của bạn đọc Mai Tấn Điệu.
Bạn đọc này viết: "Một thời khó khăn quần áo (sida) là một cứu cánh cho những gia đình nghèo. Bây giờ chỉ vài trăm ngàn đồng đã có những bộ quần áo coi cũng được. Làm một ngày công cũng sắm được thì chuyện từ thiện áo quần nên chấm dứt là được rồi.
Nhiều khi sau mỗi đợt mưa lũ thấy cảnh quyên góp quần áo mà thấy đau lòng cho những người sẽ được (hay bị) nhận. Làm từ thiện như là một dịp để làm sạch tủ áo quần của gia đình mình thì tinh thần từ thiện có đúng nghĩa không?".
Đồng quan điểm, bạn đọc ledu****@gmail.com cho rằng "nên bỏ việc quyên góp quần áo cũ làm từ thiện vì đã "quá tải" rồi!
Không những ở Hà Nội mà sau mỗi đợt làm từ thiện ở các tỉnh miền núi, hàng đống quần áo bị vứt bỏ, làm ô nhiễm môi trường... Chắc nhiều người cũng "nhờ" góp quần áo cũ mà "giải phóng" đồ cũ ra khỏi nhà mà không mất tiền!
Bày tỏ thêm một góc nhìn về mua sắm, tiêu dùng, độc giả tên Minh góp ý: "Chỗ này quần áo từ thiện quyên góp nên bị chất đống một chỗ nhiều nhìn thấy kinh, chứ thực ra số lượng quần áo cũ thải loại của mỗi nhà (mà nhiều cái còn tốt chán, thậm chí mới nguyên) vứt ra đống rác cũng đều gây hại môi trường".
Theo độc giả Minh, nên nói không với thời trang nhanh, mẫu mã đa dạng nhưng chất lượng kém, hạn chế mua sắm quần áo, cố gắng dùng hết vòng đời quần áo... mới hạn chế được ảnh hưởng môi trường.
Còn theo bạn, việc đóng góp quần áo để làm từ thiện nên vào lúc nào và không nên khi nào? Có nên "giải phóng" tủ áo quần theo cách gửi quần áo cũ đi làm từ thiện không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận