24/11/2025 08:17 GMT+7

Tấm lòng bà con gửi về vùng lũ: Ai cũng muốn chung tay san sẻ

Trong ngày hôm qua (23-11), khắp nơi trong cả nước ghi nhận thật nhiều tấm lòng bà con gửi về vùng lũ với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn trước mắt của đồng bào.

vùng lũ - Ảnh 1.

Bạn Nguyễn Xuân Hiền (thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Định) cùng các nhóm tình nguyện túc trực để phân loại, sắp xếp hàng cứu trợ đồng bào miền Trung tại trụ sở UB MTTQ Việt Nam TP.HCM ngày 23-11 - Ảnh: HỮU HẠNH

Tất cả khái quát và minh chứng cho câu nói rất bình dị nhưng chắc chắn rằng: cả nước đang hướng về miền Trung

Mình chỉ mong sao bà con nhanh chóng qua được cơn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Người dân cả nước sẽ luôn đồng hành cùng bà con miền Trung.

Chị THÙY LINH (29 tuổi, phường Trảng Dài, Đồng Nai) gửi gắm

TP.HCM gói ghém tình cảm, nguồn lực hướng về miền Trung

Hơn 400 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu được chính quyền và người dân TP.HCM cấp tốc gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung với tất cả tình cảm, sự sẻ chia và mong mỏi thiệt hại do thiên tai sẽ được xoa dịu phần nào.

Thống kê của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM trong cao điểm từ 21-11 đến trưa 23-11, đơn vị đã nhận được 211 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm gửi về đồng bào miền Trung.

Còn tính các đợt trước đến 12h ngày 23-11 đã tiếp nhận 441 tấn, 29.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 2.100 áo phao, 350 phao tròn, 2.100 thùng nước uống. Như vậy tổng lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm người dân TP.HCM gói ghém gửi về các tỉnh thiệt hại do lũ lụt đã hơn 400 tấn.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trong ngày 23-11 tại điểm tiếp nhận trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, không khí trở nên sôi nổi hơn cả những ngày đầu. Tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học, thanh niên xung phong... tranh thủ ngày cuối tuần góp sức cho đồng bào miền Trung lũ lụt.

Anh Joa Kim - một cư dân Phần Lan, cùng vợ và con gái cũng đang miệt mài vận chuyển đồ - bày tỏ rất háo hức khi được giúp đỡ mọi người, nói vì hai chữ "Việt Nam" quê hương vợ mà sẵn sàng dành ngày cuối tuần phụ giúp đội tình nguyện. "Tôi yêu Việt Nam. Tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam khiến tôi xúc động", ông cho biết.

Tương tự, người dân TP.HCM đến các ga metro đóng góp quà cứu trợ vẫn được nối dài, hàng hóa lấp đầy khu vực tập kết, nhân viên làm việc không ngơi tay.

Nhanh nhẹn khiêng từng thùng bánh ngọt, sữa... chất đầy trên xe tải xuống bàn giao cho nhân viên metro tại ga An Phú, Nhật Nam (20 tuổi, phường Tân Nhơn Phú) nói đây là chiếc xe bạn thuê để chở quà cứu trợ đến quyên góp cho bà con vùng lũ.

Nam cho biết mấy nay xem tin tức về bão lũ miền Trung, bạn bị ám ảnh mãi hình ảnh người dân cùng đàn trâu, bò, dê... ngụp lặn trong biển nước mà không cầm được nước mắt.

"Khi đọc được thông tin các nhà ga tiếp nhận quà cứu trợ, mình liền cùng bạn chạy ngay ra siêu thị gần nhà để mua ít sữa, bánh ngọt, xúc xích... Tuy nhiên, các thùng lớn quá nên đành thuê xe tải chở đến cho nhanh", Nam chia sẻ.

Trong khi đó, tại ga Bến Thành, Thùy Linh (29 tuổi, phường Trảng Dài, Đồng Nai) lại chọn giúp đỡ bà con vùng lũ dữ theo một cách khác. Thấy nhân viên tuyến metro làm việc vất vả nên bạn xin làm tình nguyện viên để giúp đỡ một tay.

Thùy Linh nhanh nhẹn mở từng gói hàng cứu trợ, nhìn xem đó là quần áo, xúc xích hay cá hộp... rồi nhanh chóng phân loại và ghi chú kỹ lưỡng, góp thêm chút sức lực để quà cứu trợ đến tay bà con được tươm tất, kỹ lưỡng.

Nếu bạn đang ở nơi khô ráo, bình yên... xin hãy dừng lại một chút, nghĩ đến những bà con đang đói rét và kiệt sức giữa bốn bề nước lũ.

Anh NGUYỄN BÌNH NAM (chủ nhiệm CLB Bạn Thương - Đà Nẵng)
vùng lũ - Ảnh 2.

Ở rốn lũ Hòa Thịnh - Ảnh: LÊ TRUNG

Người Đà Nẵng gửi "hơi ấm" về vùng lũ

Ngày cuối tuần 23-11, khắp thành phố Đà Nẵng, hàng chục điểm tiếp nhận cứu trợ ken kín người đến trao gửi những món quà chắt chiu. 

Từ những thùng mì gói, vài thùng sữa, chăn mền, gạo, thuốc men... đến từng chai nước uống, tất cả được gom góp trong tình thương hướng về đồng bào Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa.

Trời Đà Nẵng lất phất mưa, nhưng dòng người vẫn nối dài. Xe máy, xe bán tải, xe chở hàng liên tục tấp vào trước cửa các điểm tiếp nhận. Không ồn ào, chỉ là những bước chân vội vã, những bàn tay tự nguyện đưa lên bốc dỡ.

Tại điểm tiếp nhận 28 Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh), chị Thùy Dương chở theo hai con trai. Ba mẹ con lom khom ôm mấy thùng mì gói trao tận tay nhóm thiện nguyện. Chị nói, giọng nghèn nghẹn: "Mấy hôm nay coi cảnh bà con Đắk Lắk co ro trên mái nhà, rồi những chiếc quan tài đặt trước cửa... nghẹn lắm.

Mình ở đây cao ráo, được ăn chén cơm nóng là đã quá may mắn. Mấy đợt đội cứu hộ vô đó, tôi gửi chút tiền phụ các em. Nay thấy kêu gọi nhu yếu phẩm, tôi lại góp thêm. Của ít lòng nhiều, chỉ mong đỡ phần nào cho bà con".

Ở phía trong, anh Đào Ngọc Hà (thành viên Đội SOS Đà Nẵng) đã cùng người cha dẹp hết bàn ghế quán cà phê của gia đình để biến thành kho cứu trợ. Mấy ngày nay, anh và các thành viên túc trực vừa phân loại hàng vừa điều phối xe hỗ trợ.

Anh kể, từ ngày 19-11, đội đưa xuồng và xe cứu thương vào vùng lũ Phú Yên (cũ) cứu hộ. Anh em báo ra là bà con đang cần gấp nhu yếu phẩm nên ở nhà nhóm lập tức kêu gọi quyên góp. Không ngờ bà con tới nhiều đến vậy. Từ bác xe ôm, anh shipper, mấy bạn sinh viên... đều đem hàng đến gửi, ai cũng thương vùng lũ.

Không xa đó, tại điểm tiếp nhận của câu lạc bộ Bạn Thương Nhau, anh Nguyễn Bình Nam (chủ nhiệm câu lạc bộ) liên tục ghi nhận hàng hóa và điều phối tình nguyện viên.

Nhớ lại những đêm đỉnh lũ, anh Nam nghẹn giọng: "Thấy đồng bào mình run rẩy trên mái nhà, người thì kiệt sức vì lạnh, vì đói... tôi không cầm được nước mắt. Không thể ngồi yên. Mỗi người một tay, mong làm được gì đó. Không nghĩ bà con Đà Nẵng thương nhiều đến vậy. Suốt cả ngày nay, bà con đội mưa mang hàng đến gửi, thật ấm lòng".

Chỉ sau hơn một ngày, riêng tiền mặt câu lạc bộ nhận được đã vượt 300 triệu đồng. Hàng hóa chất kín kho, ước tính hơn 100 triệu đồng nữa. Chiều tối 23-11, những chuyến hàng đầu tiên của đội được bốc lên 4 xe tải và bán tải, hướng về tỉnh Phú Yên (cũ) - nơi bà con vừa đi qua trận lũ kinh hoàng.

Hàng loạt trường đại học phát động hỗ trợ sinh viên miền Trung

Trong lời kêu gọi chung, các trường cho rằng đây là lúc "mỗi tấm lòng sẻ chia trở thành nguồn động viên lớn lao giúp bà con sớm vượt qua hoạn nạn".

Ngoài quyên góp tài chính, nhu yếu phẩm thông thường, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã khảo sát trực tuyến tình hình sinh viên có gia đình bị thiệt hại do bão, lũ lụt (đến 17h ngày 25-11).

Trường đại học Công Thương TP.HCM kêu gọi các doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ và toàn thể cộng đồng chung tay quyên góp tập vở, đồ dùng học tập cho học sinh THPT, đặc biệt cho học sinh lớp 12 gặp khó khăn để đảm bảo việc ôn luyện và dự thi không bị gián đoạn. Trường trích kinh phí từ quỹ "Ươm mầm ước mơ" hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng lũ.

Trường đại học Ngân hàng TP.HCM cũng vừa công bố tạm hoãn học phí cho người học của trường ở khu vực bị thiên tai. Công đoàn Trường đại học Tài chính - Marketing và Đoàn trường đang kêu gọi đóng góp tiền, vật phẩm và kêu gọi người lao động đóng góp hai ngày lương tháng 11-2025.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế TP.HCM vừa thông báo bổ sung danh sách giảm học phí, thêm học bổng hỗ trợ, gia hạn thời gian đóng học phí và chương trình tín dụng học tập cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại 5 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Trường cũng công bố tiếp tục dành tặng 100 suất học bổng, gia hạn thời gian đóng học phí cho sinh viên 24 tỉnh thành bị ảnh hưởng thiên tai với tổng giá trị học bổng lên tới hơn 1,35 tỉ đồng.

Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng đã công bố hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong các đợt bão lũ 2025, căn cứ theo tình hình thiệt hại thực tế và nguồn kinh phí hỗ trợ từ trường.

Cũng vậy, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM cũng khảo sát trực tuyến sinh viên đang gặp khó khăn do thiên tai để hỗ trợ kịp thời. Bà Nguyễn Thị Thương - Giám đốc Trung tâm Thông tin truyền thông nhà trường - cho hay sẽ chuyển toàn bộ số tiền này đến báo Tuổi Trẻ trong tuần tới để kịp thời cứu trợ bà con miền Trung.

Ngày chủ nhật, bạn đọc Tuổi Trẻ vẫn đóng góp vì "không thể kìm lòng"

Ngày chủ nhật 23-11, nhiều bạn đọc vẫn đến tòa soạn Tuổi Trẻ để ủng hộ bà con vùng lũ. Tính đến ngày 23-11, chương trình đã nhận được 14,6 tỉ đồng từ hơn 470 lượt đóng góp.

Ông Ngô Đỗ Vũ và bà Cao Đăng Như Hảo (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) đến ủng hộ 5 triệu đồng. Trong nhiều ngày qua, hai ông bà "như ngồi trên đống lửa" khi theo dõi tình hình mưa lũ trên báo Tuổi Trẻ.

Ai cũng muốn chung tay san sẻ - Ảnh 2.

Ông Đặng Văn Cần (66 tuổi, phường Bình Thạnh, TP.HCM) tranh thủ ngày chủ nhật đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ 5 triệu đồng - Ảnh: KHÁNH NGUYÊN

Sinh ra ở TP Huế, lòng bà Hảo quặn thắt khi thấy mực nước lũ dâng cao gây thiệt hại về người và của. Bà Hảo thấp thỏm không biết liệu lũ có tiếp tục dâng, hàng cứu trợ có đến kịp lúc, hay người thân của các gia đình gặp nạn đã được đoàn tụ hay chưa.

Vừa kể, mắt bà Hảo đỏ hoe, giọng run run: "Người dân ở vùng lũ thiếu thốn trăm bề từ quần áo, lương thực đến thuốc men. Mong số tiền này đến tay bà con nhanh nhất có thể", bà Hảo gửi gắm.

Bận rộn công việc cả tuần, ông Đặng Văn Cần (66 tuổi, phường Bình Thạnh, TP.HCM) tranh thủ đến báo Tuổi Trẻ vào ngày chủ nhật để góp 5 triệu đồng. Là người con của mảnh đất Hà Tĩnh, ông Cần nói bản thân "như đứt từng khúc ruột" khi thấy cảnh bà con bám chặt cột nhà, vật lộn với từng đợt nước dữ.

Một bạn đọc khác mang 1,2 triệu đồng - số tiền hai chị em gom góp - đến báo Tuổi Trẻ gửi chút tấm lòng đến bà con. Chưa từng trải qua cảnh lũ lụt vì sống ở TP.HCM, hình ảnh người dân co ro trên mái nhà chờ cứu hộ trong đêm tối khiến bạn đọc không thể kìm lòng.

"Thấy cảnh nước dâng đến mái nhà, tôi sợ rằng bà con không qua khỏi. Không lâu sau đó, đọc báo Tuổi Trẻ biết đội cứu hộ đã đến kịp thời, tôi mới thở phào nhẹ nhõm" - bạn đọc xúc động kể và xin được giấu tên vì cho rằng "đóng góp nhỏ như hạt cát".

Cũng trong buổi sáng, ông Cao Văn Hải (phường Gò Vấp, TP.HCM) trích 1,5 triệu đồng từ lương hưu để gửi cho bà con vùng lũ.

Đọc trên báo thấy cảnh từng ngôi nhà đổ sập, bao vốn liếng của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước xiết, ông Hải bất lực trước thiên tai quá khắc nghiệt. "Dành dụm được bao nhiêu thì tôi gửi bấy nhiêu. Không cần thư cảm ơn đâu, chỉ mong báo Tuổi Trẻ giúp tôi chuyển đến tận tay bà con", ông Hải xúc động chia sẻ.

vùng lũ - Ảnh 3.

Ai cũng muốn chung tay san sẻ - Ảnh 3.Những người hùng thầm lặng

Muôn vàn khó khăn trên đường không ngăn được những tấm lòng đến với bà con vùng lũ sớm nhất có thể.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên