
Xếp hàng lấy thức ăn buffet cũng là một nét văn hóa - Ảnh minh họa (tư liệu Tuổi Trẻ)
Đợt cơ quan tôi tổ chức cho anh chị em và gia đình đi tham quan du lịch, ngay trong buổi sáng đầu tiên ăn buffet, tôi đã chứng kiến hình ảnh bát nháo, hỗn độn.
Phòng ăn buffet thì nhỏ, chỉ bày khoảng 10 bàn tròn nhưng du khách lên đến gần 200 người. Và dường như mọi người sợ hết đồ ăn, thức uống nên ai cũng tranh thủ chen lấn để kiếm chỗ ngồi.
Cảnh lấy thức ăn, đồ uống cũng bát nháo hỗn độn vì ai cũng cố lấy nhiều đồ ăn. Nhưng cũng có người ngại chen lấn lấy thức ăn nên chọn cho mình vài khoanh bánh mì đứng ăn.
Riêng tôi thì ra phía trước cổng nhà hàng mua ổ bánh mì dùng điểm tâm.
Tôi nghĩ khi ăn buffet ai cũng có văn hóa, cứ chậm rãi, từ từ, trật tự xếp hàng chờ đến lượt thì mọi người ai cũng được nhà hàng đón tiếp phục vụ một cách chu đáo.
Nhưng do vài du khách thiếu ý thức cố tranh giành nhau vì sợ mất phần, rồi tâm lý lây lan kéo theo làm nhiều người a dua nên mới ra cớ sự bát nháo, hỗn độn.
Tại một hãng trà, chủ hãng có phát cà phê, trà miễn phí cho du khách khi đoàn ghé mua đặc sản. Hãng trà quy định mọi người xếp hàng để nhận đồ uống.
Tôi cũng xếp hàng như mọi người. Nhưng cô gái trẻ đứng xếp hàng trước tôi liền kêu hai bạn của mình từ phía dưới lên, chen vào giữa hàng.
Mọi người thấy hình ảnh hai cô gái như vậy tỏ ra không hài lòng. Có anh đứng gần cuối hàng lên tiếng: "Chơi gì kỳ vậy mấy bạn, phải xếp hàng theo thứ tự như người ta chứ". Nhưng hai cô gái này bỏ ngoài tai.
Chưa hết, một cô gái còn có ý định lấy thêm cà phê, trà ngoài phần của mình liền bị nhân viên phục vụ nhắc nhở rằng mỗi người chỉ lấy một ly.
Hay như một lần tôi có dự hội thảo được tổ chức tại một trường đại học, ban tổ chức có phục vụ cho học viên dùng các món ăn nhẹ gồm bánh mặn, bánh ngọt, trà túi lọc, cà phê hòa tan.
Hội thảo vừa giải lao, tôi thấy nhiều người nhanh chân chạy đến vây chật kín dãy bàn để thức ăn.
Có người dùng tay lấy bánh ăn ngon lành, không cần nĩa. Có chị thì nhanh chóng cầm nguyên dĩa bánh còn đầy. Có chị cầm bánh cả hai tay rồi thanh minh rằng lấy bánh giùm cho mấy chị cùng cơ quan ăn.
Tôi nghĩ văn hóa trong chuyện ăn uống như thế này quả là không phù hợp chút nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận