
Hành vi liếm lông của mèo còn diễn ra khi căng thẳng - Ảnh: PHYS.ORG
Bên cạnh sự xót xa trước việc dùng đá, cây để xua đuổi mèo, nhiều bạn đọc cho rằng câu chuyện cũng cần được nhìn từ cả hai phía: hàng xóm cần ứng xử phù hợp, còn chủ nuôi cũng không thể bỏ mặc vật nuôi chạy sang nhà người khác gây phiền.
Để chó mèo chạy ngoài đường cả ngày, phàn nàn bị cho là khó tính
Bạn đọc Nhật Huy cho rằng không thể mặc định hàng xóm phải thông cảm với thú cưng của mình: "Mèo chạy sang nhà người khác nhiều lần, làm bẩn hoặc gây phiền thì chủ cũng nên có trách nhiệm quản lý".
Từ câu chuyện từng chứng kiến, bạn đọc Kim Hoa nhận xét có những gia đình nuôi chó mèo rất có ý thức, luôn giữ vật nuôi trong nhà hoặc khu vực riêng.
Nhưng cũng có nhà để chó mèo chạy ngoài đường cả ngày, đến khi hàng xóm phàn nàn lại cho rằng mọi người khó tính.
Theo bạn đọc Trương Đức Hải, ở quê anh chuyện chó mèo chạy sang nhà hàng xóm, kêu hoặc phá đồ đạc là khá thường ngày.
Tuy nhiên, cách xử lý không nhất thiết phải căng thẳng "có người chỉ cần "suỵt" một tiếng là chúng chạy mất", bạn đọc chia sẻ.
Cùng đặt vấn đề về trách nhiệm của chủ nuôi, bạn đọc Anh Tú cho rằng việc ném đá là sai nhưng cũng cần xem con mèo đã gây phiền đến mức nào. Nếu chó mèo liên tục chạy sang nhà hàng xóm, phá đồ, phóng uế hoặc kêu cả đêm mà chủ nuôi không xử lý thì người xung quanh cũng khó tránh khỏi bức xúc.
Ở một trường hợp khác, bạn đọc Do Thuan chia sẻ sự mệt mỏi khi phải sống cạnh những nhà nuôi chó để chó sủa suốt đêm. "Không ngủ được, nhất là nhà có người già, góp ý rất nhiều lần, mời cả cơ quan chức năng đến làm việc rồi đâu cũng vào đó", bạn đọc này viết.
Xua đuổi chó mèo, đừng để bức xúc dẫn đến hành động nguy hiểm
Dù cho rằng chủ nuôi cần có trách nhiệm, nhiều bạn đọc vẫn không đồng tình với việc dùng đá, cây hoặc những vật có thể gây thương tích để xua đuổi chó mèo.
"Đọc thấy xót xa, đau lòng... Sao có thể tàn nhẫn với động vật đến như vậy?", bạn đọc tram****@gmail.com chia sẻ. Với bạn đọc này, việc một con vật gây phiền không phải là lý do để con người đối xử với nó bằng cách bạo lực.
Bạn đọc Tài Phạm cũng cho biết cảnh xua đuổi tàn nhẫn khiến anh "chói mắt và buồn lòng", đồng thời mong mọi người chọn cách ôn hòa hơn để giải quyết những chuyện phát sinh giữa hàng xóm.
Không chỉ lo cho con vật, Bảo Trân còn nhìn từ góc độ an toàn. "Mèo kêu gây khó chịu thì có thể tìm cách đuổi, nhưng ném đá hay cây lỡ bay sang nhà hàng xóm thì nguy hiểm quá", bạn đọc nhận xét.
Bạn đọc vanq****@gmail.com cũng cho rằng việc xua chó mèo không nhất thiết phải dùng đến đá: "Đuổi chó mèo bằng cây là được rồi, sao nỡ cầm cục đá chọi?".
Một góc nhìn khác được bạn đọc Ngự Miu nhắc đến là ảnh hưởng của những hành động này đối với trẻ nhỏ. Theo bạn đọc, việc dùng cây hay đá xua đuổi một cách bạo lực không chỉ có thể gây thương tích cho con vật, mà còn "gieo vào lòng con trẻ xung quanh những hình ảnh không đẹp".
Bạn đọc Nguyen Thảo đặt câu hỏi: "Nếu thấy cha mẹ hay người lớn dùng gạch đá chọi mèo thì làm sao dạy các con biết yêu thương và sống tử tế được?".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận