
Ảnh minh họa
Những viên đá to bằng cổ tay, cổ chân hay những khúc cây dài vài tấc bị ném ra, có khi bay thẳng sang phía nhà tôi, đập vào hàng rào sắt nghe một tiếng "choảng" rất lớn.
Mỗi lần như vậy tôi đều giật mình và chỉ nghĩ: lỡ viên đá hay khúc cây bay vào trong nhà, trúng người thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Khoảng ba tháng trước, tôi từng nhặt được một con dao inox dài bốn tấc ngay trước sân nhà mình. Lúc đó tôi không biết dao từ đâu ra nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng đến chuyện mới đây, tôi thật sự thấy lo hơn.
Cách đây hai hôm, lại có mèo kêu trước cửa nhà anh hàng xóm. Tôi đang ở ngoài sân thì thấy anh cầm một vật gì đó chọi về phía con mèo. Vật đó bay qua phía nhà tôi, ngay khu vực cổng, đập mạnh vào hàng rào sắt, phát ra một tiếng "choảng" rồi rơi xuống đất.
May mà vách rào cản lại, không thì đã bay vào trong sân.
Tôi hỏi: "Anh chọi gì vậy?". Anh trả lời tỉnh queo: "Chọi mèo".
Có lần anh sang trước nhà tôi để tìm. Tôi hỏi tiếp: "Chọi cái gì mà phải đi tìm?". Anh không trả lời, cứ dáo dác tìm kiếm. Tìm một hồi, anh nhặt lên con dao nằm gần chậu cây cảnh trước cổng nhà tôi. Đó là một con dao khá lớn, loại dùng để xắt thịt. Rồi anh lặng lẽ mang dao về nhà.
Từ lần trước nhặt được dao trước sân cho đến lần này dao bay thẳng qua cổng, tôi càng thấy bất an. Một vật sắc nhọn khi đã được ném đi thì không ai biết nó sẽ dừng lại ở đâu và có thể gây ra chuyện gì.
Mèo kêu trước cửa có thể khiến người ta khó chịu, nhưng muốn đuổi mèo cũng có nhiều cách khác.
Dùng đá, cây, thậm chí cả dao để chọi một con vật trong khu dân cư thì thật sự rất nguy hiểm. Khi ấy, câu chuyện sẽ không còn là chuyện chọi mèo nữa, mà là chuyện an toàn tính mạng của con người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận