
Nói lời cảm ơn dù chỉ là giao tiếp trên mạng xã hội với những người chưa quen cũng là một khía cạnh thể hiện văn hóa giao tiếp - Ảnh minh họa: AI
Hôm trước, lướt mạng xã hội, tôi tình cờ thấy một bài đăng hỏi rằng có nên cảm ơn người đã gửi link ứng tuyển công việc cho mình hay không.
Theo tôi, dù đậu việc là nhờ năng lực bản thân, thì với người đã gợi ý cơ hội cho mình, không nên tiếc chi một lời cảm ơn. Nếu thật lòng trân trọng, thậm chí nên mời lại một bữa cà phê hay bữa cơm để bày tỏ.
Tôi còn nhớ năm hai đại học, tôi được thầy giáo vụ khoa giới thiệu cho công việc đầu tiên trong đời - dạy gia sư cho con một gia đình quen của thầy. Cậu bé học lớp 4, ngoan và học giỏi, công việc nhẹ nhàng, thù lao 50.000 đồng/giờ.
Lúc đó tôi còn chưa nhận lương tháng đầu, thầy lại rất bận và mấy lần từ chối khéo. Nhưng tôi vẫn năn nỉ để được mời thầy một bữa cơm trưa, coi như lời cảm ơn nhỏ.
Ngoài ra, gia đình tôi cũng nhiều lần chỉ đường cho người lạ, có khi là chỗ mua đồ, có khi là lối đi, có khi là nhà ai đó trong xóm. Phần lớn mọi người đều cảm ơn, nhưng cũng có người hỏi xong là đi luôn, chẳng nói chẳng rằng gì.
Một lời cảm ơn chẳng tốn kém gì, nhưng lại cho thấy mình có thực sự trân trọng sự giúp đỡ của người khác hay không.
Có ý kiến cho rằng lòng biết ơn có thể giúp chúng ta hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
Suy đi nghĩ lại, ở đời cần chi phải tiết kiệm một lời cảm ơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận