
Rượu bia được sử dụng phổ biến - Ảnh minh họa
Trước thực tế ăn nhậu vẫn rất phổ biến, bạn đọc Đông Nguyễn đã có những chia sẻ góc nhìn riêng về chuyện ăn nhậu.
Từ bao đời nay, người Việt vẫn rất nổi tiếng với nét truyền thống tình làng nghĩa xóm, "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Trong nếp sống ấy, bữa cơm, chén rượu không đơn thuần chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là nơi giữ gìn tình cảm, gắn kết cộng đồng.
Nhậu, nghe tưởng đơn giản, nhưng thật ra là một phần của văn hóa ứng xử. Ngày giỗ, ngày cưới, ngày đầy tháng, ngày mừng nhà mới..., thậm chí nhiều khi chỉ là "thấy buồn buồn gọi nhau làm vài chai".
Trên mâm cơm, ta dễ bắt gặp cảnh các cụ vai vế kể chuyện xưa, truyền dạy đạo lý, hay mấy ông bạn chí cốt cười nghiêng ngả với những kỷ niệm thời trai trẻ. Đó là nét đẹp, là thứ tình người ấm áp không thể phủ nhận.
Nhưng đẹp đến mấy mà sa đà cũng... dễ lạc lối.
Ở không ít nơi, bữa nhậu từ vui hóa rối, từ thân thành... thù. Uống quá chén, rồi lời ra tiếng vào. Có người say không về nổi, có người về thì va phải cột điện, có người sáng mai tỉnh dậy... không nhớ mình đã trả bao nhiêu tiền. Nguy hiểm nhất là tai nạn giao thông và bạo lực gia đình sau mỗi lần "quá chén".
Không chỉ vậy, thói quen "ép rượu, ép bia" đang dần biến cuộc vui thành cuộc thi... ai gan lì hơn!
Ai không uống bị cho là "không nhiệt tình", ai từ chối là "phá cuộc vui". Thế là anh em, chú bác, thậm chí cả sui gia cũng ép nhau "dzô 100%"!
Mà xin thưa: uống vì vui thì đẹp, chứ uống vì sợ bị nói xấu thì còn gì là tự trọng? Làm trai không cần thể hiện tửu lượng, mà nên thể hiện tử tế và tự chủ!
Đừng để truyền thống bị hiểu sai. Bàn nhậu không có tội, tội là ở cách người ta biến nó thành nơi "giải sầu", rồi gây sầu cho người khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận