
Một người chạy xe phải né dòng nước từ máng xối một ngôi nhà chĩa thẳng ra giữa hẻm - Ảnh: ANH LẠC
Mấy hôm nay mưa lớn khiến cho nhiều khu nhà, nhiều con đường ngập nước, kéo theo những dòng xe kẹt cứng lội bì bõm. Đó là một nỗi khổ mùa mưa nơi phố thị.
Riêng tôi, và có lẽ nhiều người cũng vậy, lại gặp một "nỗi khổ" khác, tuy nhỏ nhưng lại trở thành khó chịu khi chạy xe máy trên đường trong cơn mưa: những chiếc máng xối nước mưa vô duyên chĩa thẳng ra đường, đổ ập xuống đầu người đi ngang qua.
Hãy thử hình dung một tình huống: Bạn mặc một bộ áo mưa kín mít, đang chạy xe cẩn thận dưới cơn mưa nặng hạt thì bất ngờ giật nảy mình vì một dòng nước xối xả từ trên trời rơi xuống, nện thẳng vào đỉnh đầu, có khi tạt thẳng vào mặt.
Tôi đã bị như thế rồi, thậm chí vài lần, và nó gây cảm giác thật khó chịu, bức xúc.
Khi bị giội trúng, tôi giật mình loạng choạng tay lái, may mà không sao. Có nhiều người khác vì muốn né dòng nước ấy lại phải đánh tay lái ra giữa đường, suýt quẹt vào làn ô tô…
Những chiếc máng xối ấy được thiết kế rất kỳ lạ. Thay vì dẫn nước âm vào tường hoặc cho chảy sát vào góc sân nhà mình, chủ nhà lại kéo dài nó chìa hẳn ra ngoài không trung, cho nước xả thẳng xuống lòng đường!
Nói ra thì có người ngụy biện: "Ủa trời mưa mà, đó cũng là nước mưa chứ có phải tôi đổ nước ra đường đâu!".
Đó không phải là những hạt mưa rơi tự nhiên, mà là sự tích tụ nước của cả một mái tôn hoặc một sân thượng rộng lớn, dồn lại thành một dòng nước qua chiếc máng xối đưa thẳng ra lòng đường.
Xin đừng để những người đi đường đang vất vả dầm mình dưới mưa lại phải gánh thêm những dòng nước từ những chiếc máng xối vô duyên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận