\ổ

Tranh minh họa
Vợ chồng đứa em cô cậu với tôi chỉ có thằng con trai duy nhất nên rất thương và nuông chiều nó. Ngay từ khi đi mẫu giáo cho đến khi học hết cấp trung học cơ sở, lúc nào cháu cũng được ba mẹ đưa đón đi học hàng ngày.
Khi còn học tiểu học, cháu tỏ ra thích thú việc cha mẹ đưa đón.
Nhưng khi lên trung học cơ sở, vì thấy bạn bè cùng trang lứa đi học tự đi xe đạp hay đi xe buýt do nhà trường hợp đồng, cháu cũng muốn tự mình giống bạn bè nên đòi ba mẹ cho tự đi học một mình.
Mới nghe con nói, chị đã la: "Con đi xe đạp chưa vững ra đường nguy hiểm lắm, có ngày bị tai nạn, còn con đi xe buýt bị bạn bè chen lấn, thôi thì con ráng học cho giỏi, đừng lo chuyện đưa rước, để chuyện đó ba mẹ lo".
Năm rồi cháu học lớp 9, ba mẹ càng quản lý chặt chẽ giờ học ở trường của con vì sợ khi có thời gian rảnh rỗi chơi với bạn xấu thì dễ tiêm nhiễm tệ nạn xã hội.
Vì vậy cha mẹ đưa con vào trường cứ chừng 30 phút thường rảo vòng quanh mấy quán nước, quán Internet, quán karaoke hay tiệm bi da gần trường học xem con mình có trốn ra đây chơi không.
Đứa con bị ba thường xuyên canh chừng gắt gao như thế nên không chơi chung được với ai, bạn bè trong lớp, trong trường không còn gần gũi chuyện trò nữa.
Có lần cậu bé nghe tụi bạn hỏi "sao ba mẹ canh giữ 24/24 vậy", nghe xong rất buồn nhưng cũng không dám nói với ba mẹ.
Không biết có cha mẹ nào quản lý con mình chặt chẽ như em tôi không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận