
Mưu sinh chốn thị thành, chắc hẳn nhiều bạn đọc thắt lòng khi nghĩ đến cha mẹ còm cõi ngóng đợi con chốn quê nhà. Một số bạn tính đến chuyện nghỉ hưu sớm phụng dưỡng cha mẹ - Ảnh minh họa: YẾN TRINH
"Tôi còn vài năm nữa nghỉ hưu. Cha già ở quê thì đơn chiếc, vườn tược bỏ hoang. Đây là lý do tôi quyết định nghỉ sớm để trở về vui thú điền viên và ở cạnh cha mình", lời tâm sự của bạn đọc Anh Bi dưới bài "Nghỉ hưu sớm để được sống cuộc đời khác và được ở bên cha mẹ?", nhận được sự đồng cảm của nhiều bạn đọc khác.
Bạn đọc "Quê nhà xa lắm" đáp lại: "Rất hay khi bạn biết nghĩ cho đấng sinh thành".
Nhưng vòng quay cơm áo gạo tiền, vị thế xã hội, sự đánh giá của người xung quanh… khiến ý định nghỉ hưu sớm của nhiều người khó thành sự thật.
"Cách nghĩ này hợp lý nhưng chỉ dành cho những ai có điều kiện, không vướng bận nhiều. Con cái đã lớn và tự lập.
Còn người lập gia đình trễ, lo toan nhiều thì khó", anh Ngọc Đạt nhìn nhận.
Tuy nhiên bạn đọc tên Thành băn khoăn: bản thân muốn nghỉ hưu sớm nhưng gia đình có truyền thống cống hiến ngay cả khi đã qua tuổi hưu.
Dù tài chính vững, nghỉ hưu sớm sẽ an nhàn, nhưng anh trăn trở: "Không biết lúc ấy tôi có bị lạc hậu, lệch nhịp suy nghĩ, kiến thức so với bà xã của mình hay không. Gia đình hai bên sẽ góp ý, vì chưa có tiền lệ".
Không chỉ cân nhắc chuyện tiền nong ra sao nếu nghỉ hưu sớm, anh Trần Minh Phúc còn lo ngại chưa quen với chuyện sẽ không đi làm nữa. "Làm việc mấy chục năm, ngày nào cũng có lịch trình, đồng nghiệp, đến lúc nghỉ hẳn dễ thấy trống trải".
Xem ra, quyết định nghỉ hưu sớm hay vẫn làm việc đều không dễ dàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận