
Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm để tích lũy kinh nghiệm hay đi học tiếp để đào sâu kiến thức? - Ảnh: AI
Năm cuối đại học, nhiều bạn bè của tôi làm hồ sơ thi tiếp đợt tuyển học viên cao học của trường với mong muốn đi học cao hơn rồi mới đi làm.
Riêng cô bạn thân của tôi, người giỏi nhất khóa, được tuyển thẳng cao học, lại nộp CV xin việc tại một công ty bình thường.
Chúng tôi ngạc nhiên với quyết định đó vì bạn là người có nhiều cơ hội được giữ lại trường làm giảng viên, tài năng, trí tuệ và cơ hội học hành lên cao bạn đều có đủ.
Công ty bạn nộp hồ sơ đi làm cũng không phải là doanh nghiệp top đầu trong ngành để bạn đánh đổi cơ hội học lên cao.
Bạn lập luận rằng muốn va chạm thực tế, tích lũy kinh nghiệm trước khi quyết định có tiếp tục học bậc cao hơn hay không, nếu tiếp tục học cao lên thì sẽ học ngành nào cho phù hợp với bản thân.
Với bạn, kiến thức trong nhà trường chỉ là lý thuyết, đem ứng dụng trong thực tiễn, va chạm thì mới hiểu được sâu sắc. Khi kiến thức đủ sâu, thời gian đủ chín thì mới quyết định có đi học lên cao hay không và học ngành gì.
Hơn nữa, tuổi 22 (sau khi tốt nghiệp đại học) nên độc lập về tài chính, muốn học cao hơn thì nên đi làm kiếm tiền tự lo.
Tuy nhiên, nhiều bạn bè đồng lứa thì tiếc cho cơ hội của bạn: tuyển thẳng, cơ hội làm giảng viên tại khoa. Cứ học cao lên rồi sau này va chạm thực tế cũng không muộn.
Thực ra chuyện học tiếp hay đi làm sau khi tốt nghiệp đại học không quan trọng, mà vấn đề nằm ở chỗ bạn tôi hiểu mình đang thiếu gì, muốn gì và cần gì trong tương lai.
Nếu chưa biết mình muốn gì, đôi khi học thêm vài năm cũng chưa chắc giúp câu trả lời trở nên rõ ràng hơn.
Tất nhiên, cũng không có công thức chung, có người đủ điều kiện tài chính để học tiếp ngay, có bạn cần đi làm để tự trang trải cuộc sống.
Có người biết rất rõ con đường mình muốn đi, nhưng cũng có người phải thử vài công việc mới nhận ra điều mình thực sự yêu thích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận