
Bước vào năm nhất, đâu là điều bạn ước mình đã làm khác đi?
Năm nhất là lúc nhiều sinh viên lần đầu sống xa nhà, tự sắp xếp chuyện học hành, tiền bạc, bạn bè và thời gian. Có những điều khi ấy tưởng bình thường, đến vài năm sau nhìn lại mới thấy mình đã bỏ lỡ.
Có người tiếc vì đã quá chú trọng điểm số mà quên tận hưởng những năm tháng đầu đại học. Có người lại ước mình chủ động hơn trong việc kết bạn, tham gia câu lạc bộ, hoạt động ở trường hay thử sức với những điều chưa từng làm.
Cũng có bạn muốn quay lại để học cách quản lý thời gian và tiền bạc tốt hơn, tìm hiểu kỹ ngành học hoặc sớm rèn những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.
Một số khác chỉ đơn giản ước mình khi ấy bớt ngại ngùng, dám bước ra khỏi vùng an toàn và nắm lấy nhiều cơ hội hơn.
Năm nhất chỉ có một lần, nhưng những lựa chọn khi ấy có thể ảnh hưởng đến cách mỗi người trải qua những năm đại học sau đó.
Nếu được quay lại năm nhất, bạn sẽ thay đổi điều gì?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận