
Tranh minh họa: Tư liệu DAD
Một buổi chiều cuối tuần, bà L. (66 tuổi, Gia Lai) ngồi ở hành lang bệnh viện, tay cầm điện thoại nhắn cho con trai: "Mẹ nhập viện rồi, con thu xếp qua một chút được không? Lâu quá không thấy con tới".
Tin nhắn gửi đi, dấu "đã xem" hiện lên rất nhanh. Nhưng phải đến tối muộn, người con mới trả lời: "Con đang bận. Với lại ngày trước ba mẹ nói chỉ cần con sống hạnh phúc. Con đang hạnh phúc, sao giờ lại trách con?". Câu trả lời khiến bà L. chua xót.
Câu chuyện của bà L. không phải là cá biệt. Ở vài gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sau khi lập gia đình đang đứng trước những va chạm âm thầm. Khi người con xây dựng cuộc sống riêng, ưu tiên dành cho vợ con là điều tự nhiên.
Tuy vậy, ranh giới giữa "ưu tiên" và "bỏ quên" đôi khi trở nên mong manh.
Ông H., một cán bộ hưu trí ở TP.HCM, chia sẻ: "Tôi không đòi hỏi con phải chu cấp nhiều. Nhưng mỗi lần ốm đau, gọi điện mà nó nói con bận lắm, nghe cũng chạnh lòng". Điều ông H. mong mỏi chỉ là một bữa cơm sum họp, một lời hỏi thăm đều đặn từ con cái.
Khi cha mẹ bước vào tuổi xế chiều, nhu cầu được chăm sóc và quan tâm càng gia tăng, không chỉ là vấn đề vật chất, mà còn là nhu cầu tinh thần.
Bà L. sau lần nằm viện đó đã không nhắn tin cho con trai nữa. "Tôi tự nhủ con bận, nhưng trong lòng vẫn buồn. Hóa ra mình già rồi, trở thành gánh nặng lúc nào không hay".
Cảm giác trở thành "gánh nặng" là nỗi lo âm ỉ của nhiều người cao tuổi hiện nay. Ở một số gia đình, giải pháp được tìm thấy là nhờ sự chia sẻ trách nhiệm giữa các anh chị em, hoặc nhờ dịch vụ chăm sóc người già.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế hoặc có nhiều con để san sẻ. Trong khi đó, tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam đang tăng nhanh, đặt ra thách thức lớn cho cấu trúc gia đình truyền thống.
Phần lớn người trẻ không hề có ý định bỏ rơi cha mẹ. Họ chỉ đang xoay xở trong guồng quay mưu sinh.
Do đó, cha mẹ nên chuẩn bị tâm thế độc lập hơn về tài chính và tinh thần khi về già. Còn con cái cần chủ động trao đổi về khả năng hỗ trợ, sắp xếp thời gian thăm nom.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận