Thật khó tin khi nói ra thu nhập hai vợ chồng hơn 35 triệu đồng/tháng mà vẫn phải chật vật để căng kéo mọi khoản chi tiêu gia đình. Bởi lý do chính chúng tôi còn phải cõng nợ ngân hàng cho việc mua nhà.
Con cái chúng tôi không học thêm, cũng không được đi du lịch, và các con cũng chẳng đòi hỏi gì nhưng sao tôi vẫn thấy mình "nợ" các con những lịch trình sinh hoạt như bạn bè, như đi chơi đó đây, được học tiếng Anh trung tâm này trung tâm nọ...
Chưa kể chúng tôi cũng không thể phụ giúp gì được cho cha mẹ đôi bên trong khi cha mẹ đôi bên cũng đã già yếu.
Vậy mà chúng tôi vẫn phải tự giải quyết những áp lực căng thẳng của công việc, những bài toán hóc búa của chi tiêu để giữ cho không khí gia đình thường xuyên vui vẻ.
Thu nhập bao nhiêu mới đủ sống, mới đỡ gánh nặng nhà cửa ở giữa thành phố này?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận