
"Ngoài trời mưa rơi tháng sáu (tháng chín), trong lòng rướm máu" vì sếp bắt lên công ty - Ảnh: NGUYỄN BI
Tối qua vật vã về tới nhà là 22h, người mệt rã rời sau khi chịu đựng ngập đường và kẹt xe, sáng nay mưa tối trời, tôi vẫn phải "lết" lên văn phòng.
Tôi đang bị cảm, ho sù sụ mà không được cho làm việc ở nhà một hôm.
Đọc dự báo, hôm nay thời tiết xấu nhất trong đợt mưa lớn ở Nam Bộ, lòng tôi lại hoang mang nghĩ tới cảnh chiều nay thân nữ nhi 45kg đội mưa về nhà.
"Ngoài trời mưa rơi tháng sáu, trong lòng rướm máu" (chính xác giờ là tháng 9). Băng qua bao nhiêu là ngã tư, bao nhiêu là khúc đường đông, mưa ngập, tôi nơm nớp sợ ướt ba lô, sợ laptop "cần câu cơm" mọc nấm ẩm mốc.
Tại sao sếp tôi lại cứng nhắc như vậy. Chẳng lẽ giờ mưa gió đầy trời, người thì bệnh, tôi lại phải gửi đơn xin nghỉ. Làm như vậy chẳng khác nào "tuyên chiến" với sếp. Sếp sẽ nghĩ rằng tôi cố ở nhà cho bằng được, ở nhà một hôm rồi lười chảy thây ra.
Vì có lần tôi phải vào viện nằm mấy hôm, sếp hỏi thăm nhưng nhắn ở trong viện tôi có xài laptop được không. Thì cơn mưa như hôm qua đối với sếp chỉ là chút nước mát tuôn từ trời xuống, nhằm nhò gì.
Thật sự những lúc như vậy trong đầu tôi chỉ hiện lên ước muốn nghỉ làm luôn cho rồi. Khó khăn, xét nét với nhân viên làm gì khi công việc của tôi đâu cần "điểm danh" mỗi ngày.
Còn bạn, sếp bạn có cho bạn làm việc tại nhà khi trời mưa gió đùng đùng không? Hay vẫn "buông lời sắc mỏng" như trong câu hát của Đen Vâu?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận