Mẹ làm thuê, cậu bé 13 tuổi nhớ quá đi bộ hơn 100km tìm giữa mưa gió

Phát hiện cậu bé 13 tuổi đi bộ giữa mưa, lực lượng Công an TP Đà Nẵng hỏi thăm mới biết em ở tỉnh Quảng Ngãi, đang đi tìm mẹ.

Cậu bé 13 tuổi đi bộ hơn 100 km tìm mẹ giữa mưa gió - Ảnh 1.

A Quốc được lực lượng Công an xã Phước Năng đưa về chăm sóc, cho ăn uống - Ảnh: Công an xã Phước Năng

Ngày 13-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Phước Năng (Đà Nẵng) vừa giúp một cậu bé ở tỉnh Quảng Ngãi gặp lại gia đình sau hơn 5 ngày tự bỏ nhà đi tìm mẹ.

Trước đó, chiều 12-9, quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực thôn Ka Tôi, lực lượng Công an xã Phước Năng phát hiện em A Quốc (13 tuổi, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi bộ một mình giữa trời mưa.

Được công an xã hỏi thăm, Quốc nói đi tìm mẹ là Y Hành (34 tuổi) đang đi làm thuê. Ngay sau đó, Quốc được đưa về trụ sở công an xã để bảo đảm an toàn và chăm sóc sức khỏe. 

Từ những thông tin Quốc cung cấp, Công an xã Phước Năng đã kiên trì liên hệ, xác minh, kết nối với gia đình.

Đến tối cùng ngày, gia đình Quốc đã đến Công an xã Phước Năng. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong niềm vui, sự xúc động của cả gia đình và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ Quốc.

Cậu bé 13 tuổi đi bộ hơn 100 km tìm mẹ giữa mưa gió - Ảnh 2.

Gia đình vui mừng đón A Quốc về nhà an toàn sau khi được Công an xã Phước Năng giúp đỡ - Ảnh: Công an xã Phước Năng

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng công an, Y Khiêm (18 tuổi, chị ruột của Quốc) cho biết do nhớ mẹ đang đi làm thuê tại khu vực xã Phước Năng, Quốc tự ý bỏ nhà đi từ hôm 7-9, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không biết ở đâu, mọi người rất lo lắng.

Gia đình rất bất ngờ khi Quốc cuốc bộ hơn 100km đi tìm mẹ trong vô vọng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đến lực lượng Công an xã Phước Năng với hành động cao đẹp, tinh thần "vì nhân dân phục vụ", giúp gia đình tìm được Quốc an toàn.

Cậu bé 13 tuổi đi bộ hơn 100 km tìm mẹ giữa mưa gió - Ảnh 3.Lá thư viết tay và tấm giấy khai sinh của cô gái Thụy Điển đi tìm mẹ Việt

Cô gái Thụy Điển gốc Việt bao lần trở về quê hương đau đáu ngược xuôi tìm mẹ. Cô học tiếng Việt, tập đi xe máy để mong tìm lại mẹ mình nhưng nhiều năm vẫn mịt mờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất