
Hình ảnh chú "người tuyết" của tôi - Ảnh: HUỆ HÂN
Chiều nay, tôi xin nghỉ làm để đi mua rau, củ, quả, rồi về chuẩn bị mâm ngũ quả cho các con. Một vài phụ huynh khác cũng xin về sớm.
Năm nay lớp không thu quỹ phụ huynh, nên mọi thứ đều theo tinh thần "ai góp được gì thì góp". Người mua hoa quả, người mua bánh, người góp đồ trang trí. Tiền bạc có hạn nên đi chợ cũng phải tính toán rất kỹ, mua quả gì cho đẹp, đủ số lượng mà không vượt ngân sách, lại phải phù hợp với các con.
Nghe đến "mâm ngũ quả" chắc cũng đơn giản. Dù chưa từng làm, nhưng tôi thấy trên mạng các mẹ chia sẻ cách làm dễ ợt. Video hướng dẫn cách đơn giản để điêu khắc dưa hấu ai cũng làm được hay quả bưởi thành chú chó, khổ qua và nho làm con nhím, quả táo thành con chim cú.
Tôi xem đủ cả và nghĩ bụng: "Đơn giản mà".
Đến lúc bắt tay vào làm mới biết mình đã đánh giá quá cao bản thân. Hai quả hồng đính vào nhau, thêm chiếc nơ ở cổ, dán thêm đôi mắt "hanmade". Nhìn vào tác phẩm chúng tôi "đứng hình mất 3 giây", rồi lăn ra cười.
Đến con nhím, mấy quả nho cắm vào trái khổ qua, rồi hạt hướng dương cắm vào củ khoai tây. Cuối cùng thêm đôi mắt, chiếc miệng và sản phẩm "ra lò" lại cười bể bụng.
Loay hoay một hồi, cuối cùng nhìn thành quả mà không biết nên gọi là mâm ngũ quả đón Trung thu hay trang trí Halloween.

Thành quả của tôi trong một chiều thử sức làm mâm cỗ Trung thu - Ảnh: HUỆ HÂN
Có phụ huynh khéo tay thì còn đỡ, có người nhìn con nhím đã nghĩ ra được đủ thứ hình thù. Nhưng thôi, làm cho các con mà. Đẹp thì tốt, không đẹp cũng chẳng sao. Miễn sao mâm cỗ có đủ bánh, có hoa quả, có màu sắc,... cho các con vui là được.
Lướt mạng xã hội, tôi mới biết hóa ra không phải "kiếp nạn" của mỗi mình. Nhiều phụ huynh chia sẻ "sở thú" bằng hoa quả cũng nhiều hình thù hài hước. Rồi tủ lạnh cũng trở thành "vườn bánh thú" để bảo quản mâm ngũ quả cho các con.
Hy vọng đến ngày tổ chức, các con xúm xít bên mâm cỗ, mắt sáng lên vì vui, hay cười lăn vì những hình thù ngộ ngộ của các mẹ thì thôi… "kiếp nạn" Trung thu năm nay cũng coi như đáng.
Chỉ mong sang năm đừng ai hỏi: "Các mẹ ơi, năm nay mình làm mâm cỗ hoành tráng hơn nhé?".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận