
Học sinh thích thú bên kệ sách nhỏ - Ảnh: PHẠM DIỄM
Đầu năm học, phòng học lớp 9A3 Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Tân An, TP Cần Thơ rộn ràng hơn các lớp khác vì mới có một kệ sách nhỏ gần cửa.
Các em học sinh chạy tới chạy lui ngắm nghía, tìm sách, lấy báo, cùng đọc rồi bàn tán vui vẻ. Em nào cũng tỏ vẻ rất thích thú với kệ sách nhỏ khiến những bạn lớp khác đi ngang cũng tò mò ghé lại hỏi thăm.
Cô giáo chủ nhiệm của lớp, cô Huỳnh Thị Diễm, là người mang chiếc kệ từ nhà kho của trường lên phòng học tận lầu 3. Rồi cô mang những quyển sách từ nhà vô, sắp xếp ngăn nắp rồi trang trí thêm hoa, cây xanh.
Trên kệ có nhiều sách cho tuổi 14 từ giáo dục giới tính, kỹ năng sống, sách khoa học cho đến báo Mực Tím, Hoa Học Trò, truyện tranh…
Cô Diễm tâm sự: "Tôi muốn học sinh bớt phụ thuộc vào điện thoại, rèn thói quen đọc".
Em Phạm Song Thư, học sinh lớp 9A3, thích thú: "Kệ sách là món quà đối với tụi em. Đọc sách cùng bạn trong giờ ra chơi có khi vui hơn chơi điện thoại".
Các phụ huynh của lớp 9A3 họp đầu năm cũng thích thú với kệ sách của cô Diễm nên có người góp thêm sách cho góc đọc của lớp thêm phong phú.
Chiếc kệ sách ở tầng 3 không chỉ mở ra tri thức mà còn là gạch nối tri ân giữa gia đình và nhà trường, gửi gắm trọn vẹn tình yêu thương của cô giáo dành cho các học trò thân yêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận