11/11/2013 16:38 GMT+7

Nhà riêng quyết định tình yêu?

nguyen...@..
nguyen...@..

TTO - Yếu tố mua nhà riêng lại quyết định tình yêu, hôn nhân? Chuyên gia tâm lý Biện Chương Dương đã tham gia tư vấn cho rắc rối của bạn đọc nguyen...@... trong bài viết Ở cùng nhà chồng thì không chịu cưới.

TTO - Yếu tố mua nhà riêng lại quyết định tình yêu, hôn nhân? Chuyên gia tâm lý Biện Chương Dương đã tham gia tư vấn cho rắc rối của bạn đọc nguyen...@... trong bài viết Ở cùng nhà chồng thì không chịu cưới.

UQ2Idied.jpgPhóng toẢnh minh họa: blogspot

Ở cùng nhà chồng thì không chịu cưới

Thân chào bạn!

Ở câu chuyện của bạn có những vấn đề cần tách biệt riêng lúc suy xét để bạn có thể quan sát sự việc của chính mình một cách rõ ràng từ đó tìm ra phương án giải quyết phù hợp nhé!

Đầu thư bạn trình bày về câu chuyện sau đám cưới phải ở chung nhà chồng, mà chính xác hơn là ở trong điều kiện mà tôi tin rằng khó có nàng dâu nào cảm thấy thoải mái là “phải ở nhờ căn biệt thự của cậu (bạn của mẹ anh ấy) cùng với 2 con trai và con dâu của họ”.

Tôi muốn có nhà riêng và cũng không gò ép anh ấy phải đi làm tại các công ty. Tôi chỉ muốn có không gian riêng và ổn định nhưng dường như anh ấy lại hứa và nói sau này sẽ ra riêng.

Nói thật, tôi không còn tin vào những gì anh ấy nói nữa.

Tình cảm tôi dành cho anh ấy cũng chai sạn theo thời gian.

Hay có lẽ tình yêu của tôi không đủ lớn để cùng anh ấy bước qua khó khăn này?

Nếu tôi không đồng ý, có lẽ mẹ anh ấy sẽ tìm vợ khác cho anh. Và hình như nếu chuyện ấy xảy ra, anh ấy cũng sẽ đồng thuận. Anh là người đàn ông ít thể hiện quan điểm, cam phận, việc gì cũng do mẹ anh ấy quyết định.

Tôi phải làm sao đây?

Tuy vậy cuối thư lại nảy sinh một vấn đề khác có vẻ mang tính nghiêm trọng không kém là tình yêu của bạn và anh ấy. Phải chăng nếu chỉ cần anh ấy có thể ra riêng thì bạn có thể cưới anh ấy mà bỏ qua yếu tố cuối cùng?

Nếu thế thì hóa ra yếu tố mua nhà riêng lại quyết định tình yêu của bạn, hôn nhân của bạn hay sao?

Hay tình cảm của bạn dành cho anh ấy hiện tại chỉ đủ để cả hai duy trình mối quan hệ yêu đương mà mất đi cảm giác hạnh phúc, ấm áp, bình yên ngày nào?

Rồi với tình cảm như thế thì chuyện đáp ứng được nhà riêng sau hôn nhân liệu có ổn cho quãng đời dài sống chung phía trước?

Quanh lại vấn đề ở riêng ở chung thì liệu một giải pháp dung hòa: cả hai cùng lùi vì hạnh phúc của nhau là nhà anh ấy sửa chữa lại, khang trang, đủ điều kiện để đại gia đình sinh sống thì bạn có thể chấp nhận chăng?

Tôi tin bạn cũng biết rằng áp lực để có một đất riêng, nhà riêng khi lập gia đình không phải là dễ dàng với một người đàn ông.

Không chỉ đơn thuần là gánh nặng kinh tế mà có thể là sự khát khao có một nàng dâu vui nhà vui cửa, sự lo lắng cho sức khỏe sắp tới của ba mẹ, anh ấy có là con một hay không,…

Ra riêng thì đúng là tự do, thoải mái hơn nhưng đâu phải trường hợp nào cũng có thể thực hiện được đâu bạn. Như bạn thấy có mấy chàng thích ở rể nhà vợ đâu, nhưng vì yêu, vì hạnh phúc, vì điều kiện đôi khi cần có những hi sinh lợi ích của chính mình.

Hiện tại có cảm giác bạn đang bị đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, từ đó phủ lên một bóng đen cho tình yêu của bạn, cuộc hôn nhân sắp tới của bạn. Tĩnh tâm lại, nhìn lại tình yêu đã qua, hạnh phúc đã có, cố gắng bao năm của cả hai, những chia sẻ, những đắp xây, những đặc tính tốt của nhau chứ không phải cứ yêu nhau sẽ trở nên hoàn hảo bạn ạ.

Yêu cũng phải học chấp nhận những sai lầm, khuyết điểm của người bạn yêu thương. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong đợi, nhưng bình tâm, nắm tay nhau, nói với nhau bằng con tim yêu thương thì chính là trao cho nhau sức mạnh để cùng vượt qua những khó khăn.

Chúc bạn may mắn và hạnh phúc!

Chuyên viên tâm lý BIỆN CHƯƠNG DƯƠNG

Mời bạn tham gia Tổng đài trái tim

Trong tình yêu - hôn nhân - gia đình hẳn bạn có ít nhiều băn khoăn, bối rối, mong có người lắng nghe, tư vấn. Mục Tổng đài trái tim của Tuổi Trẻ Online mong muốn đồng hành cùng bạn trên hành trình tìm kiếm và vun đắp hạnh phúc.

Mọi thắc mắc vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn để được các chuyên gia giải đáp.

Những thắc mắc đã được Tổng đài trái tim tư vấn

Cứ lúc tính tiền là anh "giả chết"Ngồi cạnh bạn gái, táy máy chân tay, chàng họ Sở?Làm sao "tháo chạy" khỏi đám cưới?Làm sao cứu vãn cuộc hôn nhân 1 tuần?Làm gì khi cha mẹ "thành kiến" với người yêu?"Cọc đi tìm trâu" - làm sao ngỏ lời?Chồng nóng tính: ly dị hay "cơm sôi bớt lửa"?Em cao 1,43m, anh có yêu em không?Khi cả nhà em không thích anhKhông hợp tuổi, níu kéo hay dứt tình?Làm gì khi con trộm tiền làm "tình phí"?Đồng nghiệp "nghịch dại" trên Facebook, chồng hăm he ly dịDang dở một lần, làm sao tin được tình yêu?Cách nào vượt mặc cảm đầu to, chân ngắn?Thuốc nào cho chồng bệnh ghen?Gần lấy chồng, bỗng dưng muốn... tự doỞ bên bạn gái, chẳng thốt nên lời...Có nên truy đến cùng lý do chia tay?Ráng phải đạo làm vợ hay thành thật với trái tim?

nguyen...@..
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên