23/06/2013 15:28 GMT+7

Dang dở một lần, làm sao tin được tình yêu?

Trang
Trang

TTO - * Tôi đã có chồng, chưa có con và hiện đã ly dị. Sau đó tôi quen anh. Phần vì anh kém tôi 2 tuổi, phần vì tôi mặc cảm khi đổ vỡ hôn nhân nên thời gian đầu tôi thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh và nhiều lần tìm cách để chấm dứt. Nhưng vì anh kiên trì nên tôi đã xiêu lòng.

Tổng đài trái tim:

Dang dở một lần, làm sao tin được tình yêu?

TTO - * Tôi đã có chồng, chưa có con và hiện đã ly dị. Sau đó tôi quen anh. Phần vì anh kém tôi 2 tuổi, phần vì tôi mặc cảm khi đổ vỡ hôn nhân nên thời gian đầu tôi thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh và nhiều lần tìm cách để chấm dứt. Nhưng vì anh kiên trì nên tôi đã xiêu lòng.

Quen nhau được hơn 2 năm thì dạo gần đây anh thú nhận là đã dao động bởi một cô gái thông minh, trẻ đẹp, biết cách nói chuyện. Cô gái này yêu đơn phương và chờ đợi anh suốt 5 năm nay. Tuy anh khẳng định chỉ yêu tôi và xem cô gái kia là bạn nhưng tôi vẫn cứ thấy buồn.

Tình yêu mà tôi ngỡ là rất vững chắc nay hóa ra lại mong manh dễ vỡ đến vậy sao? Chẳng lẽ người đàn ông nào cũng như thế? Tôi có nên chia tay trước khi anh ấy lại dao động lần nữa?

Trang

ecZnmigx.jpgPhóng to
Đổ vỡ hôn nhân một lần, tôi phần nào mặc cảm trong tình yêu - Ảnh minh họa: wordpress.com

- Tư vấn của chuyên gia: "Đừng tin mù quáng, đừng buông tay vội"

Bạn gái thân mến!

Điều cốt lõi tôi muốn trao đổi cùng bạn rằng đây có phải là tình yêu của bạn? Bạn có thật sự yêu anh ấy hay chỉ là mối quan hệ đặc biệt, hợp lý? Việc bạn có yêu anh ấy không sẽ quyết định rất nhiều cho phương án mà bạn ứng xử trong trường hợp này. Nếu bạn không yêu anh ấy mà chỉ thích, cảm thấy hợp tính hoặc để khỏa lấp sự cô đơn thì mọi việc sẽ khác. Nếu như thế thì dù cho bạn có kết thúc mối quan hệ này cũng không ảnh hưởng quá sâu sắc đến bạn, nhưng nếu bạn thật sự yêu, thật sự mong đợi ở mối quan hệ này không chỉ là tình yêu mà còn là hôn nhân, tôi nghĩ bạn nên cân nhắc, phân tích mọi việc một cách cẩn trọng.

Anh ấy thú nhận cùng bạn, chứ không phải là bạn phát hiện, điều này thiết nghĩ anh ấy đáng được điểm cộng đấy chứ. Ai chẳng từng có những phút xao lòng, nhưng xao lòng không có nghĩa là lạc lối, gục ngã hay đánh mất chính mình. Chẳng lẽ từ trước tới giờ bạn chưa bao giờ có những suy nghĩ kiểu “vẩn vơ” như, giá người đó yêu mình nhỉ, người kia cũng được đó, tự dưng nói chuyện với anh chàng này nghe thú vị ghê… đó cũng là những giây phút lung lay nhưng không nên vội vàng áp điều đó thành ngoại tình, không chung thủy, lăng nhăng, đa tình... Chưa kể người con gái ấy có khá nhiều ưu điểm mà chính bạn cũng nhận ra. Song sau phút xao lòng, anh ấy vẫn quyết định dành tình yêu cho bạn, điều đó cũng đáng trân trọng đấy chứ.

Hành vi anh ấy "khai báo" với bạn chuyện "say nắng" có thể là anh ấy rất yêu bạn hoặc chỉ là cách ngụy trang để vừa khỏi bị bạn phát hiện vừa chứng tỏ anh ấy “rất yêu bạn”. Cả hai trường hợp chỉ có một cách chứng thực chính là những điều anh ấy sẽ biểu hiện kế tiếp. Nếu định buông tay trong khi anh ấy thật lòng yêu bạn thì rõ ràng bạn đang đánh mất cơ hội và một tình yêu thật sự. Tình yêu nào cũng cần có sự thử thách để thăng hoa.

Sự đổ vỡ hôn nhân một lần làm niềm tin của bạn có nhiều vết nứt nhưng đừng đánh mất cơ hội hạnh phúc của chính mình. Sao bạn không yêu thương anh ấy nhiều hơn, trân trọng anh ấy hơn, chăm sóc anh ấy hơn để anh ấy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc? Sau đó, nếu đề nghị của bạn đối với anh ấy rằng hãy hạn chế tối đa gặp gỡ cô gái kia được anh ấy thực hiện tốt, nếu anh ấy hào hứng chuyện hôn nhân... thì rõ ràng đó là những tín hiệu tốt.

Đừng tin tưởng mù quáng vào tình yêu nhưng cũng đừng buông tay vội vàng. Hạnh phúc nằm trong quyết định của bạn!

Chuyên viên tâm lý BIỆN CHƯƠNG DƯƠNG

Mời bạn tham gia Tổng đài trái tim

Trong tình yêu - hôn nhân - gia đình hẳn bạn có ít nhiều băn khoăn, bối rối, mong có người lắng nghe, tư vấn. Mục Tổng đài trái tim của Tuổi Trẻ Online mong muốn đồng hành cùng bạn trên hành trình tìm kiếm và vun đắp hạnh phúc.

Mọi thắc mắc vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn để được các chuyên gia giải đáp.

Những thắc mắc đã được Tổng đài trái tim tư vấn

Cứ lúc tính tiền là anh "giả chết"Ngồi cạnh bạn gái, táy máy chân tay, chàng họ Sở?Làm sao "tháo chạy" khỏi đám cưới?Làm sao cứu vãn cuộc hôn nhân 1 tuần?Làm gì khi cha mẹ "thành kiến" với người yêu?"Cọc đi tìm trâu" - làm sao ngỏ lời?Chồng nóng tính: ly dị hay "cơm sôi bớt lửa"?Em cao 1,43m, anh có yêu em không?Khi cả nhà em không thích anhKhông hợp tuổi, níu kéo hay dứt tình?Làm gì khi con trộm tiền làm "tình phí"?Đồng nghiệp "nghịch dại" trên Facebook, chồng hăm he ly dị

Trang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên