28/05/2024 15:42 GMT+7

Người mẹ nghẹn lòng nhìn con trai mắc ung thư ‘thay áo trường bằng áo bệnh nhân’

“Ngày chuẩn bị vào học cấp ba, con háo hức với đồng phục mới, sách vở mới, nhưng rồi bạo bệnh ập đến, con nhập viện cấp cứu do mắc ung thư máu. Hơn một năm nay, ước mơ bước vào mái trường mới của con vẫn đang xếp lại”, chị Oanh nói.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao tặng quà Ước mơ của Thúy cho bệnh nhi tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) - Ảnh: DANH KHANG

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao tặng quà Ước mơ của Thúy cho bệnh nhi tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) - Ảnh: DANH KHANG

Ước mơ đến trường dang dở

Chị Oanh (mẹ của Bằng, 16 tuổi - một bệnh nhi ung thư máu đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương) nghẹn lại khi nhắc đến cậu con trai nhỏ.

Ngồi trong phòng bệnh, chị Oanh buồn bã nhắc lại câu chuyện xảy ra cách đây hơn một năm, khi cuộc sống yên bình của gia đình hoàn toàn bị xáo trộn. 

Chị Oanh kể hai vợ chồng quê ở Hải Phòng, sinh được hai cậu con trai, con trai lớn đã lập gia đình. Anh chị đều là lao động tự do, ai gọi gì làm đó.

"Mùa gặt hái thì đi gặt thuê, lúc nông nhàn thì lại đi phụ xây, nhà ai có việc gì thuê thì mình nhận làm. Cuộc sống không dư dả nhưng cũng đủ ăn, đủ tiêu. Con trai lớn lấy vợ, ở riêng nên tôi và chồng nghĩ cố làm để nuôi Bằng tiếp tục ăn học", nói đoạn chị Oanh nghẹn lại.

Tưởng chừng những ngày tháng yên bình cứ như vậy trôi qua thì bạo bệnh ập đến, căn nhà nhỏ từ ấy cũng vắng đi tiếng cười. Chị Oanh nhớ như in ngày con trai cận kề sinh tử. Chị kể chiều 22-7-2023, lúc ấy bỗng dưng con sốt cao, nổi nhiều u cục trên người, tiểu ra máu.

"Cả nhà đưa con đến bệnh viện tuyến huyện cấp cứu. Sau đó bác sĩ nói phải chuyển lên Viện Huyết học và Truyền máu trung ương điều trị. Khi lên đến nơi, con đã trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất xấu.

May mắn, con qua nguy kịch, bác sĩ chẩn đoán con mắc ung thư máu. Trước ngày nhập viện, con đã lên trường cấp ba nhận đồng phục, nhận sách mới. Chỉ vài ngày nữa là con sẽ đến trường để nhận lớp, gặp gỡ các bạn, thầy cô, vậy mà đến giờ con chưa được đến trường.

Chẳng dừng lại ở đó, cùng thời điểm con mắc ung thư máu thì ông bà nội cũng lâm trọng bệnh. Ông nội 70 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, bà nội tiền sử động kinh cũng bị đột quỵ. Kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ", chị Oanh kể lại.

Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 Trần Mỹ Huyền trao tặng quà Ước mơ của Thúy cho bệnh nhi tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) - Ảnh: DANH KHANG

Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 Trần Mỹ Huyền trao tặng quà Ước mơ của Thúy cho bệnh nhi tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) - Ảnh: DANH KHANG

Ngồi bên cạnh chị Oanh, Bằng thi thoảng đưa tay cầm lấy tay mẹ, dây kim truyền vẫn chằng chịt trên tay. "Nhìn con trai cứng cỏi, ít nói vậy nhưng thi thoảng lại động viên mẹ. Con nói thôi con bị bệnh vậy rồi mẹ đừng buồn, con với mẹ cùng cố gắng", chị Oanh nắm chặt tay con trai nói.

Những "yêu thương" gửi tới bệnh nhi khó khăn

Ngày 28-5, chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự tham gia của Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 Trần Mỹ Huyền đã trao 15 phần quà, mỗi suất quà trị giá 5,3 triệu đồng (bao gồm 5 triệu đồng tiền mặt và quà tặng).

Những phần quà đã được trao tận tay cho các gia đình và bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) và Viện Huyết học và Truyền máu trung ương.

Nhận được quà của chương trình Ước mơ của Thúy, chị Oanh gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ. 

Chị nói mỗi sự quan tâm của cộng đồng giúp mẹ con chị có thêm chi phí trang trải chữa bệnh, cũng như tiếp thêm sức mạnh cho mẹ con chị.

Cầm món quà trên tay, bé Đinh Minh Đức (6 tuổi), đang điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, khệ nệ xách lên rồi gọi mẹ hỗ trợ. Bàn tay nhỏ tinh nghịch mở ngay gói quà rồi khoe với mẹ: "Hôm nay con có quà này mẹ ơi".

Những món quà dù không có giá trị quá lớn về vật chất nhưng cũng phần nào hỗ trợ, san sẻ với những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các con và gia đình có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Đồng hành cùng Ước mơ của Thúy, gặp gỡ những bệnh nhi đang điều trị, Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 Trần Mỹ Huyền chia sẻ cô cảm thấy rất biết ơn các bác sĩ đã luôn ngày đêm chăm sóc điều trị tận tâm cho các bệnh nhân.

"Đồng hành cùng Ước mơ của Thúy, Huyền có cơ hội trao gửi những món quà động viên tinh thần đến các bệnh nhân và gia đình, giúp họ có thêm những niềm vui tinh thần tích cực chiến thắng bệnh tật.

Huyền chỉ ước có một phép màu đến với các em và các bệnh nhân khác, đặc biệt là các bệnh nhi, giúp các em được khỏe mạnh, chiến thắng bệnh tật cùng gia đình trở về nhà bình an", Hoa hậu Nhân ái Việt Nam chia sẻ.

Bé Lê Minh Đức (6 tuổi) nghịch ngợm đánh đàn tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương - Ảnh: DANH KHANG

Bé Lê Minh Đức (6 tuổi) nghịch ngợm đánh đàn tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương - Ảnh: DANH KHANG

Chương trình Ước mơ của Thúy tặng 15 phần quà cho bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương - Ảnh: DANH KHANG

Chương trình Ước mơ của Thúy tặng 15 phần quà cho bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương - Ảnh: DANH KHANG

Chương trình Ước mơ của Thúy được báo Tuổi Trẻ thành lập vào tháng 9-2007 từ ước nguyện của Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy - bệnh ung thư xương, nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi ung thư. Chương trình đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 51 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư. Năm 2024 là năm thứ 17 của chương trình.

Bạn đọc có thể tham gia ủng hộ kinh phí cho chương trình Ước mơ của Thúy trực tiếp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), số điện thoại: 0283.9973838 hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các tỉnh, thành phố.

Chuyển khoản đến tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản: 113000006100, Ngân hàng Công Thương (chi nhánh 3, TP.HCM).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về tài khoản báo Tuổi Trẻ, số tài khoản USD: 0071370195845 hoặc EUR: 0071140373054 (Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TP.HCM, Swift Code: BFTVVNVX007).

Lưu ý: Ghi rõ nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Bệnh nhi ung thư".

Chăm con ung thư, mẹ chỉ nguyện cầu con bớt đauChăm con ung thư, mẹ chỉ nguyện cầu con bớt đau

Con gái đầu lòng phát bệnh ung thư từ năm 2018, suốt 6 năm ròng chạy chữa, người mẹ luôn nguyện cầu cho con bớt đau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên