06/08/2021 19:00 GMT+7

Mang ẩm thực đường phố Sài Gòn về nhà mùa dịch

PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM

Cuộc thi “Sài Gòn Phố Mến Thương” diễn ra từ 24-7-2021 đến 24-8-2021 nhằm giúp những người yêu thích và có niềm đam mê bất tận với ẩm thực đường phố Sài Gòn được trải nghiệm “món quen” tại chính ngôi nhà của mình.

Sài Gòn vốn được nhớ đến là một nơi nhộn nhịp, năng động và đầy sức sống từ con người, phong cách sống và làm việc, đến ẩm thực phong phú, xe cộ đông đúc... Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, các hàng quán đều đóng cửa, không bán thức ăn mang đi, các ứng dụng giao đồ thông báo tạm dừng hoạt động, người dân thực hiện sinh hoạt và làm việc tại chỗ, hạn chế tối đa việc ra đường...

Nhiều người vẫn còn ngỡ ngàng, chưa quen vì sự yên ắng đến buồn bã của Sài Gòn những ngày căng mình chống dịch. Giãn các xã hội kéo dài khiến cho nhiều người nhớ mong được tận hưởng một Sài Gòn nhộn nhịp và sôi động như lúc trước.

Những lúc như thế này, người Sài Gòn lại hơn bao giờ hết thể hiện được sự đồng lòng và tinh thần tích cực bằng việc trao nhau những món quà tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Có người chọn việc chia sẻ cho nhau ký gạo, bó rau hay gói mì tôm, cũng có người tự tay làm những món ăn mang hương vị đường phố quen thuộc, để trao nhau những lời động viên về Sài Gòn mến thương.

Hiểu được tâm lý chung, Nestlé và Kenh14 phối hợp tổ chức Cuộc thi "Sài Gòn Phố Mến Thương", với mong muốn truyền cảm hứng về lối sống tích cực, lan tỏa niềm tin và sự yêu thương đối với văn hoá ẩm thực Sài Gòn bằng việc trải nghiệm hương vị món ăn đường phố ngay tại nhà trong thời gian giãn cách nghiêm ngặt.

Mang ẩm thực đường phố Sài Gòn về nhà mùa dịch - Ảnh 1.

Poster cuộc thi “Sài Gòn Phố Mến Thương” do Nestlé và Kenh14 phối hợp tổ chức.

Bên cạnh lan tỏa tinh thần tích cực, cuộc thi còn thể hiện hành động ý nghĩa của Nestlé, tiếp sức cho các bạn trẻ tình nguyện đang ở tuyến đầu chống dịch. Mỗi bài tham gia dự thi, mỗi lời động viên, cổ vũ sẽ chuyển thành một phần quà hỗ trợ đội tình nguyện trẻ đang ngày đêm nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh.

Đó cũng chính là sự chung tay, góp sức của mỗi cá nhân để hỗ trợ người dân Sài Gòn còn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mùa dịch.

Chính vì ý nghĩa đặc biệt đấy, chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng từ vô số bài dự thi ghi lại những món ăn ngon, mang đậm văn hoá ẩm thực đường phố, kèm theo những lời tâm sự và niềm mong mỏi Sài Gòn sẽ mau chóng "khỏi bệnh".

Mang ẩm thực đường phố Sài Gòn về nhà mùa dịch - Ảnh 2.

Ảnh dự thi Cuộc thi "Sài Gòn Phố Mến Thương" - Ảnh: Nestlé

Người tham dự Thanh Duyên hồi tưởng lại những lần ăn khuya nơi gốc hủ tiếu gõ trước hẻm, ngắm nhìn "Sài Gòn tấp nập người qua" và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch.

Mang ẩm thực đường phố Sài Gòn về nhà mùa dịch - Ảnh 3.

Ảnh dự thi Cuộc thi "Sài Gòn Phố Mến Thương" - Ảnh: Nestlé

Người tham dự Dương Thanh Thúy tâm sự: "Mỗi người đều động viên thành phố thương mến của tôi: Sài Gòn cố lên! "May nhất" là khi được san sẻ với nhau, chờ thành phố "khỏe" lại rồi cuộc sống của ai cũng ổn. Rồi sẽ ổn thôi, phải hông Sài Gòn?"

Mang ẩm thực đường phố Sài Gòn về nhà mùa dịch - Ảnh 4.

Ảnh dự thi Cuộc thi "Sài Gòn Phố Mến Thương" - Ảnh: Nestlé

Tự làm cho mình món thức uống khoái khẩu tại nhà, người chơi Kim Ngân tâm sự:" Tin chắc sẽ sớm một ngày "cậu" Sài Gòn sẽ khỏe trở lại, ồn ã trở lại. Sài Gòn thương ơi, mau khỏe "cậu" nhé. Rồi mình lại cùng nhau thưởng thức cafe sữa đá và Milo dầm Sài Gòn nhé".

Mang ẩm thực đường phố Sài Gòn về nhà mùa dịch - Ảnh 5.

Ảnh dự thi Cuộc thi "Sài Gòn Phố Mến Thương" - Ảnh: Nestlé

Không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những buổi chiều rong ruổi cùng bạn bè trên khắp đường phố Sài Gòn để thưởng thức những món ăn ngon, người chơi Thuỳ Huỳnh chia sẻ: "Nhớ những lúc lếch lên Quận 1 để ngồi uống cà phê bệt, ngồi trong công viên mát rượi những tán cây, trước mặt là nhà thờ đức bà, rồi cái Diamond to chà bá chỉ được dòm chớ không được vô vì không có tiền, xa xa là nhà văn hóa thanh niên, rồi tới vòng xoay con Rùa.

Tới ngồi uống người bán phát cho người 1 miếng giấy báo để lót ngồi, không thì lót dép, ngon hơn thì có cái ghế thấp để đựng đồ ăn. Ngồi nhìn dòng người qua lại mà cũng thấy vui. Giờ đó là điều xa xỉ. Đường phố vắng tanh, toàn thành phố chỉ nhìn thấy dây thôi. Sài Gòn ơi khi nào hết bịnh? Hãy vững bước, tự tin chiến thắng đại dịch nhé."

Dù cho cuộc chiến với dịch bệnh vẫn còn kéo dài và nhiều khó khăn, hãy cùng giữ vững tinh thần và chia sẻ những món ăn ngon và lành mạnh của bạn như một sự kết nối với Sài Gòn mến thương bằng cách tham gia dự thi bạn nhé!

Cuộc thi "Sài Gòn Phố Mến Thương" do Nestlé tổ chức trực tuyến từ ngày 24-7 đến 24-8 dành cho mọi công dân Việt Nam nhằm cổ vũ tinh thần cho người dân Sài Gòn trong đại dịch COVID-19.

Người dự thi chia sẻ một bức ảnh hoặc video (có âm thanh) ghi lại món ăn đường phố yêu thích, với phông nền bàn ghế được xếp đặt như quán ăn vỉa hè.

Bài dự thi cần đính kèm một lời nhắn gửi đến Sài Gòn, đăng công khai trên Facebook cá nhân, hoặc gửi tại khung bình luận dưới bài đăng về cuộc thi tại đường link: https://www.facebook.com/K14vn/posts/4803838699638952

Những bài dự thi có hình ảnh sử dụng sản phẩm Maggi, Milo hoặc Nescafé sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên. Với mỗi bài dự thi cũng như lời chúc gửi tới cuộc thi, Nestlé sẽ chuyển thành một phần quà tiếp sức bao gồm các sản phẩm dinh dưỡng từ các nhãn hiệu quen thuộc như sữa lúa mạch Milo, nước chấm Maggi, cà phê sữa Nescafé… nhằm hỗ trợ các tình nguyện viên trẻ trong công tác chống dịch.

Tham gia cuộc thi "Sài Gòn Phố Mến Thương", người dự thi có cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn. Chi tiết về phần quà và cách tính điểm xem tại đường link: https://drive.google.com/file/d/1c9BAa2lB0_elL30vV7bdB_aOlx9Hmrll/view?usp=sharing

PHƯƠNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên