13/09/2023 16:12 GMT+7

'Khoản tiền lớn' mẹ vay được cứ bay vèo vèo, em càng thương mẹ hơn

Vừa nhập đại học ở Hà Nội một ngày, số tiền mẹ vay mượn được 'bay vèo vèo' để trang trải học phí, tiền ký túc xá, tiền ăn uống… Nguyên "vừa sốc, vừa lo lắng", càng thương mẹ nhiều hơn.

Nhà báo Nguyễn Đức Bình - phó trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội - trao suất "học bổng sớm" cho tân sinh viên Trường đại học Ngoại thương Lê Thị Hải Nguyên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nhà báo Nguyễn Đức Bình - phó trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội - trao suất "học bổng sớm" cho tân sinh viên Trường đại học Ngoại thương Lê Thị Hải Nguyên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sáng 13-9 - một ngày sau khi tân sinh viên Lê Thị Hải Nguyên hoàn thành các thủ tục nhập học tại Trường đại học Ngoại thương, báo Tuổi Trẻ quyết định trao học bổng Tiếp sức đến trường sớm cho Nguyên để em trang trải trong lúc ngặt nghèo.

Nhận suất học bổng 15 triệu đồng, cô gái nhỏ Hải Nguyên rưng rưng: "Em hạnh phúc quá ạ, em chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vậy".

"Luôn có những người tốt ở quanh chúng ta"

Hôm qua 12-9, Nguyên và mẹ đã có một hành trình nhập học đáng nhớ. Cô gọi đó là một ngày thật dài và vất vả, nhưng may mắn đã mỉm cười vì "luôn có những người tốt ở quanh chúng ta".

Hành lý xuống thủ đô nhập học của hai mẹ con tân sinh viên Lê Thị Hải Nguyên - Ảnh: NVCC

Hành lý xuống thủ đô nhập học của hai mẹ con tân sinh viên Lê Thị Hải Nguyên - Ảnh: NVCC

Sáng sớm, hai mẹ con lỉnh kỉnh tay xách nách mang đồ đạc từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, cẩn thận gói ghém từ chăn màn, quần áo, đèn học… Bà Lê Thị Toàn (mẹ của Nguyên) trải lòng ráng mua cho con các đồ dùng, vật dụng ở quê rồi mang lên Hà Nội vì sợ ở thủ đô chi phí đắt đỏ, mua đồ dùng tốn kém hơn.

Vừa đến trường, Nguyên nhanh chóng làm thủ tục nhập học và đăng ký suất ở ký túc xá. Nhưng với số lượng tân sinh viên đăng ký rất đông, em bày tỏ lo lắng vì không biết liệu có được nhận vào đây hay không.

Hành trình đến thủ đô của mẹ con Nguyên càng vất vả hơn gấp bội vì không chỉ trang trải tiền bạc, đồ dùng học tập mà còn phải chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ ở cho em.

"Cô ơi, Nguyên chưa đăng ký được ký túc xá, hai mẹ con giờ không biết đi đâu". Nhận được cuộc điện thoại của bà Toàn, chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ cho hai mẹ con tạm tá túc.

Đến chiều, chúng tôi cùng em Nguyên đã liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ sinh viên của Trường đại học Ngoại thương để tìm kiếm sự giúp đỡ. May mắn đã mỉm cười với em khi một cán bộ ở trung tâm biết đến hoàn cảnh của Nguyên đã tận tình hỗ trợ, hướng dẫn cho Nguyên đăng ký vào ở ký túc xá.

Trong đêm qua, hai mẹ con đã sắp xếp, ổn định chỗ ăn nghỉ, để Nguyên an tâm bước đến giảng đường đại học.

"Em cảm ơn thầy cô, các bác quản lý ký túc xá, các anh chị báo Tuổi Trẻ đã giúp đỡ để em được ở ký túc xá trong ngày nhập học. Em biết ơn vì gặp được nhiều người tốt như vậy" - Nguyên bộc bạch.

Hải Nguyên làm thủ tục đăng ký ở ký túc xá Trường đại học Ngoại thương - Ảnh: HÀ THANH

Hải Nguyên làm thủ tục đăng ký ở ký túc xá Trường đại học Ngoại thương - Ảnh: HÀ THANH

"Học bổng là nguồn động viên lớn lao"

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Nguyên trải lòng khi đặt nguyện vọng vào Trường đại học Ngoại thương, cả em và mẹ đã đắn đo rất nhiều vì lo lắng số tiền trang trải cho việc học sắp tới.

Nguyên cho biết việc vay được số tiền lớn như vậy với hai mẹ con Nguyên trong lúc này rất khó khăn, cũng bởi số nợ 80 triệu đồng tiền ngân hàng còn chưa trả được.

Bà Toàn đã vay mượn của anh em họ hàng hơn 10 triệu đồng cùng khoản tiền 5 triệu đồng bà chắt chiu bấy lâu nay "làm vốn lận lưng". Tổng cộng 15 triệu đồng hai mẹ con mang theo lên thủ đô nhập học.

Sau khi nộp học phí, đóng tiền ký túc xá, bảo hiểm y tế… "khoản tiền lớn" của hai mẹ con chỉ còn vỏn vẹn đủ cho bà Toàn bắt chuyến xe về quê. Nhìn những khoản tiền mẹ vất vả kiếm được cứ "bay vèo vèo", Nguyên càng lo, càng thương mẹ hơn.

"Được nhận học bổng Tiếp sức đến trường sớm như thế này, em và mẹ rất vui mừng. Đây là nguồn động viên lớn lao để em trang trải chi phí học tập ở Hà Nội.

Bốn năm học sắp tới có lẽ sẽ rất vất vả, nhưng em tin với sự nỗ lực và quyết tâm, em sẽ thành công" - Nguyên quả quyết.

Vừa nhận tiền học bổng, Nguyên gửi luôn về cho mẹ để mẹ trả nợ. Cô tân sinh viên dự tính thời gian tới sẽ cố gắng đi làm thêm để đỡ đần thêm cho mẹ, đồng thời tìm kiếm thêm các nguồn vay vốn khác để có thể trang trải cho những năm học tới.

Lên chuyến xe về lại Thái Nguyên, bà Lê Thị Toàn không giấu được niềm vui khi nhận tin con gái được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

"Sáng nay con dậy sớm cứ khóc, con chưa xa mẹ dài ngày như thế này bao giờ, chỉ mong con cố gắng học thật tốt và chăm lo sức khỏe cho bản thân. Tôi xin cảm ơn các cô chú nhà hảo tâm đã giúp mẹ con tôi trong lúc khó khăn" - bà Toàn xúc động.

Lê Thị Hải Nguyên là nhân vật trong bài Megastory "Từ mớ rau "hai ngàn" của mẹ, Hải Nguyên vào đại học, hứa thành người tử tế" đăng trên báo Tuổi Trẻ Online.

Sinh ra thiếu vắng tình thương của cha, suốt 18 năm qua, Nguyên lớn lên trong vòng tay mẹ, sự chở che của ông bà ngoại và sự đùm bọc của hàng xóm, láng giềng. Chính tình yêu thương của những người xung quanh đã gieo vào trái tim cô gái nhỏ hạt mầm của sự tử tế.

Vừa qua, Nguyên trúng tuyển sớm vào Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội). Trước đó, em đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chu Văn An (Thái Nguyên).

Bạn đọc ủng hộ học bổng cho tân sinh viên vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100 Ngân hàng Công thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể Tỉnh/Thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ: Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể Tỉnh/Thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Ngoài tài trợ kinh phí học bổng, bạn đọc có thể ủng hộ thiết bị học tập, chỗ ở, việc làm... cho tân sinh viên.

Các bạn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2023 TẠI ĐÂY

Các bạn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2023 TẠI ĐÂY

Từ mớ rau ‘hai ngàn’ của mẹ, Hải Nguyên vào đại học, hứa thành người tử tếTừ mớ rau ‘hai ngàn’ của mẹ, Hải Nguyên vào đại học, hứa thành người tử tế

Cánh cửa Trường đại học Ngoại thương (Hà Nội) vừa mở ra với Lê Thị Hải Nguyên như một món quà, cũng là phép thử cho những ngày sắp tới: Làm sao đủ sức đi tiếp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên