![]() |
Người dân đoạn qua xã Quảng Tùng dọn vệ sinh hai bên quốc lộ 1 nơi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi qua để về nơi an nghỉ cuối cùng |
Nhiều đoạn dòng người kéo dài đến mấy trăm mét. Họ cặm cụi phát quang, quét dọn sạch sẽ hai bên đường. Trong đó bao gồm cả cựu chiến binh, phụ nữ và nhiều nơi có cả những em học sinh. Tất cả đều thấy vinh dự và tự hào khi được dọn đường cho Đại tướng về nơi an nghỉ.
Ông Trần Xuân Cảnh, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tùng (huyện Quảng Trạch), nói: "Người dân ở đây chỉ có tấm lòng khi đón Đại tướng về quê. Đại tướng về đây an nghỉ là một niềm tự hào cho vùng quê này, nên ai cũng muốn đường về của Đại tướng được sạch sẽ".
Ông Đậu Minh Ngọc, chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, cho biết bà con sau khi bận bịu với việc khắc phục sau bão lũ đã ngay lập tức đổ ra đường tham gia làm vệ sinh với tinh thần tự nguyện hăng hái.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Người dân, thầy - trò Quảng Bình viếng chật nhà đại tướng "Ngang tầm với Alexander đại đế, vượt tầm Napoleon"Đại tướng Võ Nguyên Giáp 102 mùa xuân cuộc đờiHuyền thoại mùa thuĐề nghị thành lập Bảo tàng Võ Nguyên GiápChúc thọ Đại tướng Võ Nguyên GiápTriển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên GiápĐại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang TháiTặng tỉnh Quảng Bình tượng Đại tướng Võ Nguyên GiápXem ảnh đời thường Đại tướng Võ Nguyên GiápCuộc đời đại tướng qua ảnhĐại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ an nghỉ tại Quảng BìnhCuba mãi trân trọng đóng góp vô giá của Đại tướng Võ Nguyên GíápNgười giữ tấm ảnh Đại tướng gửi con 63 năm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận