02/08/2021 23:12 GMT+7

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa 'kêu' thiếu lương thực, bên ngoài 'ùn ùn' tiếp tế

PHẠM TUẤN - CHÍ TUỆ
PHẠM TUẤN - CHÍ TUỆ

TTO - Do không có chợ nên hơn 20.000 hộ dân ở trong khu phong tỏa của phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được người thân tiếp tế thực phẩm trong những ngày cách ly.

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 1.

Người dân ghi địa chỉ, tên người nhận lên kiện hàng để tổ nhận cung ứng mang đến nhà - Ảnh: CHÍ TUỆ

Phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bị phong tỏa toàn bộ với hơn 20.000 người dân do một dân quân tự vệ trực chốt kiểm dịch COVID-19 tại đây mắc COVID-19.

"Trong này không có chợ, chỉ có siêu thị nhưng số dân quá đông nên lượng hàng không đủ đáp ứng nhu cầu", chị Minh Nguyệt, khu tập thể 16 Chương Dương Độ, đang ở trong khu vực phong tỏa, nói và cho biết chị may mắn có người quen đưa lương thực giúp, còn nhiều người ở trọ, ở quê lên không có ai gửi đồ tiếp tế nên gặp nhiều khó khăn.

Bà Phạm Thị Thúy Liễu (51 tuổi, đường Bạch Đằng) cho hay gia đình chỉ có 2 vợ chồng và 2 con, không có ai ở ngoài để nhờ chuyển lương thực thực phẩm.

"Không ngờ dịch diễn biến nhanh thế này, lại phong tỏa cả phường nên không có sự chuẩn bị từ trước. Giờ trong nhà có cái gì dùng tạm cái đó, không xoay xở được nữa sẽ kêu gọi hỗ trợ. Dân tình trong này giờ rất khổ", bà Liễu nói.

'Ùn ùn' tiếp tế

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 2-8, tại một số chốt kiểm soát vào phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), người dân "ùn ùn" chở thực phẩm đến để gửi cho người thân.

Tại đây, phường đã bố trí lực lượng tiếp nhận cung ứng rồi sau đó vận chuyển bằng xe điện đến tận nhà người dân theo địa chỉ ghi trên các kiện hàng.

Chị Nguyễn Thị Minh (ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) cho biết hôm nay là ngày thứ 2 chị tiếp tế thực phẩm cho gia đình em gái ở số 39 Bạch Đằng.

"Do trong khu phong tỏa không có chợ nên em nhờ tôi mua thực phẩm gửi tiếp tế. Hôm qua tôi gửi một ít, hôm nay tôi gửi rau, củ, thịt, trứng, mì tôm nhiều hơn, đủ cho gia đình em sử dụng trong vài ngày rồi khi nào hết lại tiếp tế" - chị Minh nói.

Tương tự, ông Tuấn (ở phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm) cho biết, do bị phong tỏa và không thể ra ngoài đi chợ nên người thân đã nhờ ông mua rau, củ, thịt, trứng gửi tiếp tế qua tổ tiếp nhận cung ứng rồi nhờ họ vận chuyển vào nhà người thân.

Ông Đoàn Quang Cường - phó chủ tịch UBND phường Chương Dương - cho biết do phường không có chợ, chỉ có 2 siêu thị nên nhiều người dân đã nhờ người thân mua lương thực, thực phẩm hoặc đặt hàng trên mạng rồi gửi vào. Vì vậy, phường đã lập các tổ hỗ trợ đưa hàng đến tận nhà người dân để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Tuấn Long - chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - cho biết để hỗ trợ bà con nhận đồ từ bên ngoài vào khu cách ly ở phường Chương Dương, UBND quận đã thành lập những tổ cung ứng để tiếp nhận đồ của người thân gửi từ bên ngoài vào, sau đó đưa đến tận nhà cho người dân.

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng chờ gửi thực phẩm ở đầu phố Chương Dương Độ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 4.

Một người dân chở lương thực, thực phẩm đến tiếp tế - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 5.

Thịt, trứng, rau, mì tôm được mang đến tiếp tế cho người dân - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 6.

Người dân có thể gửi đồ tiếp tế cho người thân tại 3 chốt Chương Dương Độ, Hàm Tử Quan và Cầu Đất - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 7.

Do phong tỏa còn hơn 10 ngày nên người thân gửi rất nhiều thực phẩm để người dân vững tin hơn trong những ngày bị cách ly - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 8.

Các kiện hàng đều được ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận để dễ dàng vận chuyển - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 9.

Mỗi ngày sẽ có 2 khung giờ nhận hàng tiếp tế. Buổi sáng từ 8h đến 10h. Buổi chiều từ 14h đến 16h - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 10.

Các kiện hàng được đưa lên xe điện (xe cung ứng) để chuyển tới nhà dân - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 11.

Một thành viên của tổ tiếp nhận cung ứng đưa thực phẩm đến nhà người dân ở phố Hàm Tử Quan - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hà Nội: Người dân khu phong tỏa kêu thiếu lương thực, bên ngoài ùn ùn tiếp tế - Ảnh 12.

Các kiện hàng hóa ở xa sẽ được xe điện đi vào tận các ngõ nhỏ để chuyển hàng cho người dân - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bác tin Bác tin 'người dân Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần'

TTO - Sở Thông tin - truyền thông Hà Nội cho hay thông tin '12h đêm nay, Hà Nội sẽ có chỉ thị mới về việc giãn cách. Người dân sẽ chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần, chứ không được đi chợ cách ngày như bây giờ' là tin giả.

PHẠM TUẤN - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên