
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group và Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn phục vụ phở cho người lao động xã Bàu Bàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đây là hoạt động khởi đầu dự án Vietnam Phở Festival 2026, chuỗi sự kiện thường niên mà báo Tuổi Trẻ và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đồng tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị của phở Việt trong đời sống và quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới.
Không chỉ là một hoạt động ẩm thực, Vietnam Phở Festival, Ngày của phở, Phở yêu thương còn trở thành dấu ấn văn hóa đặc sắc, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng.
Cơn mưa chiều 7-3 ào đến Bàu Bàng không cản được những người công nhân, lao động đến với Phở yêu thương. Sau 60 phút, mưa nhỏ dần rồi dừng hẳn. Trời mát lạnh, thật hợp để những tô phở nóng tỏa hương.
Yêu thương qua từng tô phở
Từ 16h ngày 7-3, quảng trường trung tâm xã Bàu Bàng bắt đầu sôi động. Mùi phở lan tỏa thu hút. Tranh thủ chiều nghỉ làm, chị Hliem Niê (35 tuổi) cùng chị Y Khuê (22 tuổi) đến Phở yêu thương từ sớm: "Khi biết Phở yêu thương dành cho công nhân, người lao động, chúng tôi ai cũng vui. Dịp này giống như cái Tết thứ hai vậy".
Không khí chuẩn bị phở tại các gian bếp khẩn trương nhưng đầy háo hức. Những nồi nước phở lớn đặt ngay ngắn, rau thơm nhặt rửa cẩn thận, thịt xắt sẵn từng khay. Các đầu bếp tỉ mỉ từng công đoạn để mang đến những tô phở nóng hổi thơm ngon nhất cho những người công nhân sau các buổi làm việc bận rộn đầu năm.

Trong hai ngày 7 và 8-3, Phở yêu thương mang đến hơn 12.000 tô phở cho công nhân, người lao động Bàu Bàng
Nổi bật tại khu vực sự kiện là bảy gian hàng của nhiều khách sạn lớn thuộc Saigontourist Group. Ông Phạm Tiến Cường, Giám đốc ẩm thực kiêm bếp trưởng của Vietnam Golf & Country Club, cho biết phở là món ăn truyền thống mà hầu hết đầu bếp chuyên nghiệp ở Việt Nam đều phải biết nấu: "Mỗi đầu bếp có cách nấu riêng và thực khách chính là những giám khảo công tâm nhất".
Bên cạnh phở, Saigontourist Group còn tổ chức các gian hàng giới thiệu dịch vụ lữ hành, truyền hình cáp cùng nhiều trò chơi tương tác để khách đến ăn phở nhận thêm những phần quà nhỏ.
Tại gian bếp Phở Ta, anh Hà Văn Kỳ vừa kiểm tra nồi nước dùng vừa trao đổi với các đầu bếp khác về nguyên liệu: "Nguyên liệu nấu phở mang trực tiếp từ TP.HCM đến đây sơ chế, đảm bảo độ tươi và chất lượng.
Đây là lần thứ hai chúng tôi tham gia Phở yêu thương và ai cũng háo hức khi được cùng mang những tô phở nóng đến cho bà con".

Đầu bếp Phở ta Hà Văn Kỳ nấu nồi nước phở gà thơm lừng tại Phở yêu thương
Phở Thìn Bờ Hồ từ Hà Nội có mặt tại Bàu Bàng từ khuya 6-3 để kịp chuẩn bị nấu phở cho công nhân. Theo chị Thu, phở mỗi vùng có hương vị riêng và không phải ai cũng có điều kiện ra Hà Nội thưởng thức. Vì vậy với gia đình chị, việc mang hương vị phở Bắc, phở Thìn Bờ Hồ đến gần hơn với người lao động phương Nam là điều rất ý nghĩa.
Để giữ trọn hương vị quen thuộc, mỗi chuyến đi các đầu bếp đều mang theo bộ dụng cụ nấu phở quen thuộc: từ dao, thớt đến các vật dụng chuyên dùng như những "người bạn đồng hành" giúp tạo nên những tô phở đậm vị.

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, nhiều công nhân, người lao động đã đến Phở yêu thương để thưởng thức những tô phở nóng hổi ngay sau khi tan làm
Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ Phở yêu thương 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi hướng đến kỷ niệm 10 năm sự kiện Ngày của phở - sáng kiến đưa món ăn đặc sắc của Việt Nam ra thế giới. "Công nhân Bàu Bàng làm việc theo ca, theo kíp. Hôm nay chúng tôi mong muốn mang đến những bữa phở ấm áp, giàu dinh dưỡng để mọi người có thêm năng lượng cho ngày làm việc", ông nói.
Tiếp nối hành trình sẻ chia
Tại lễ khai mạc Phở yêu thương tối 7-3, ông Huỳnh Minh Thắng - Phó tổng giám đốc Saigontourist Group - cho biết trong hai ngày diễn ra chương trình, các thương hiệu phở uy tín và đội ngũ đầu bếp các khách sạn thuộc hệ thống Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group nấu 12.000 suất phở miễn phí dành cho công nhân, người lao động, học sinh và người dân tại xã Bàu Bàng cùng các khu vực lân cận.
"Mỗi tô phở được trao đi không chỉ là một bữa ăn ấm lòng mà còn là sự quan tâm, sẻ chia và lời chúc tốt đẹp mà chúng tôi muốn gửi đến bà con", ông gửi gắm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa trao quà cho công nhân, người lao động xã Bàu Bàng vào tối 7-3
Ban tổ chức cũng trao tặng 350 phần quà cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đồng thời trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho ba gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những phần quà nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng tri ân và sự sẻ chia đến cộng đồng.
Ngoài những tô phở ngon, Phở yêu thương tại xã Bàu Bàng còn mang đến "bữa tiệc âm nhạc" sôi động trong tối khai mạc. Ca sĩ Minh Hoàng khuấy động không khí với ca khúc chủ đề Ngày của phở, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, Mashup E là không thể, Thiệp hồng viết sai tên.
Ca sĩ Quốc Đại hát Vó ngựa trên đồi cỏ non, Một đêm say. Quỳnh Hoa khoe giọng hát ngọt ngào qua Thương quá Việt Nam, Quê hương ba miền. Cuối cùng đêm nhạc khép lại với phần trình diễn đầy nội lực của Nguyễn Phi Hùng với Dáng em và Tái sinh.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khép lại tối khai mạc Phở yêu thương trong sự thích thú của đông đảo bà con
Phở yêu thương là hành trình cộng đồng mang những tô phở ấm nóng đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo và đặc biệt là công nhân, người lao động, những người đang ngày ngày đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Lần tổ chức thứ 8, Phở yêu thương chọn xã Bàu Bàng làm điểm dừng chân. Đây là địa bàn tập trung đông đảo công nhân, người lao động, ban tổ chức mong muốn góp phần chăm lo đời sống tinh thần và gửi lời tri ân đến lực lượng lao động của TP.HCM.
Phở yêu thương cũng là hoạt động khởi động cho Vietnam Phở Festival 2026, dự kiến tổ chức tại Úc, tiếp tục hành trình quảng bá phở Việt ra thế giới. Sự kiện còn mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và hướng tới các hoạt động chính trị - xã hội quan trọng sắp tới.

Nụ cười của các em nhỏ khi cùng cha mẹ thưởng thức tô phở ngon sau cơn mưa nặng hạt
Chiều 7-3, đại diện báo Tuổi Trẻ và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group - đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh tại địa phương.
Ông Nguyễn Quang Châu (73 tuổi), một bệnh binh đang sống cùng gia đình, xúc động khi nhận được sự quan tâm của đoàn. Với nguồn thu nhập chủ yếu từ trợ cấp bệnh binh hơn 4,6 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống của ông vẫn còn nhiều khó khăn.
Còn bà Huỳnh Thị Láng (74 tuổi), từng tham gia thanh niên xung phong, hiện sống một mình nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động của chi hội cựu chiến binh. Nghe tin chương trình về địa phương, bà nói nhất định sẽ đến phụ giúp. "Hồi giờ tôi ít khi ăn phở. Nay có Phở yêu thương chắc nhớ suốt đời", bà cười vui.
Không xa đó là nhà ông Phạm Văn Công (89 tuổi), thương binh 4/4 với nhiều vết thương do chiến tranh để lại. Khi nhận phần quà từ ban tổ chức, ông xúc động: "Được mọi người nhớ tới, đến thăm hỏi như vậy là tôi vui lắm rồi".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận