07/03/2026 20:10 GMT+7

Hàng ngàn người dân Bàu Bàng đến với Phở yêu thương sau cơn mưa chiều

17h ngày 7-3, cơn mưa trái mùa đột ngột đổ xuống xã Bàu Bàng, TP.HCM. Mưa xối xả phủ kín mọi con đường. Ai nấy đều lo rằng cơn mưa sẽ khiến bà con ngại ra ngoài.

Phở yêu thương - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group (bìa phải) - tham gia phục vụ phở cho người lao động - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ấy vậy mà chỉ sau 1 tiếng, mưa nhẹ dần rồi tạnh hẳn. Cái nóng oi bức ban chiều như được gột rửa sau cơn mưa, đem lại bầu không khí mát lành.

Hàng ngàn người dân đến khu vực tổ chức Phở yêu thương, vừa đi vừa cười nói, trong ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui sướng, mong đợi được thưởng thức một tô phở ngon.

Phở yêu thương sẵn sàng phục vụ cho công nhân, người lao động ở Bàu Bàng

Hàng ngàn người dân Bàu Bàng đến với Phở yêu thương sau cơn mưa chiều - Ảnh 2.

Hàng ngàn người dân Bàu Bàng ăn phở nóng trong không khí mát lạnh sau mưa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương mang món quà ấm áp cho người lao động

Theo bà Nguyễn Kim Loan - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, Phở yêu thương là một chương trình rất ý nghĩa khi mang những bữa ăn dinh dưỡng đến với công nhân, người lao động.

Đặc biệt, chương trình lại diễn ra vào tháng 3, tháng tôn vinh những giá trị của phụ nữ Việt Nam, gắn với Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Vì vậy, ý nghĩa của chương trình càng được nhân lên, nhất là đối với những lao động nữ.

Phở yêu thương - Ảnh 3.

Ban tổ chức Phở yêu thương thăm hỏi người dân ăn phở ở Bàu Bàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 4.

Các đầu bếp hối hả chuẩn bị 3.000 tô phở để kịp phục vụ trong tối 7-3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Đa số công nhân lao động thường chỉ có những bữa ăn khá đơn giản, như bữa ăn ca tại công ty hoặc những bữa ăn vội sau giờ làm. Hôm nay, khi được ban tổ chức mời đến thưởng thức một món ăn rất đặc trưng của Việt Nam thì đây thực sự là niềm vui và hạnh phúc lớn đối với mỗi người lao động.

Đặc biệt, những tô phở này được chính tay các đầu bếp đến từ những khách sạn nổi tiếng chuẩn bị. Vì vậy, đây không chỉ đơn thuần là một tô phở, mà còn là món quà tinh thần rất ý nghĩa dành cho công nhân, người lao động tại TP.HCM" - bà nói.

Một số hình ảnh sinh động từ không gian Phở yêu thương:

Phở yêu thương - Ảnh 5.

Trong chiều 7-3, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group và đại diện báo Tuổi Trẻ cũng có buổi đi thăm hỏi, trao quà tặng cho ông Phạm Văn Công, thương binh 4/4, tù đày - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 6.

Sau buổi bán vé số, chú Toàn vẫn tranh thủ ghé đến Phở yêu thương để ăn một tô phở nóng hổi sau cơn mưa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 7.

Không chỉ phục vụ phở, Phở yêu thương còn có các gian hàng tổ chức mini game do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group tổ chức - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 8.

Không ngại đường xa và mưa gió, nhiều bà con đã đến với Phở yêu thương bằng cả tấm lòng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 9.

Niềm hạnh phúc khi ăn một tô phở ngon - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group, bà Nguyễn Kim Loan - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM - gặp gỡ người dân xã Bàu Bàng trong khuôn khổ Phở yêu thương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hàng nghìn người dân xã Bàu Bàng đến với Phở yêu thương sau cơn mưa tầm tã - Ảnh 9.Công nhân, người lao động là những thượng khách của Phở yêu thương

Từ 10h ngày 7-3, tại khu vực diễn ra Phở yêu thương, các quầy phở khẩn trương chuẩn bị nguyên vật liệu để mang đến 10.000 tô phở cho công nhân, người lao động tại xã Bàu Bàng, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất