08/03/2026 06:47 GMT+7

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến với Phở yêu thương ở Bàu Bàng

Sáng sớm 8-3, không khí tại quảng trường trung tâm xã Bàu Bàng (TP.HCM) nhộn nhịp khác thường. Đó là vì hôm nay là ngày Phở yêu thương mang phở đến với công nhân, người lao động.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến với Phở yêu thương ở Bàu Bàng - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến với Phở yêu thương, cùng đi có Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Khắc Cường (bìa phải) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Triết trò chuyện với người lao động ăn phở sớm ở Phở yêu thương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ 4h sáng, các quầy phở tại Phở yêu thương bắt đầu "đỏ lửa". Người lo nêm nếm phần nước dùng, người cắt hành, lặt rau... Dù phải dậy sớm nhưng khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ. Bởi lẽ, họ đều nghĩ đến hơn 9.000 tô phở ấm nóng sẵn sàng phục vụ người dân. 

Chuẩn bị Phở yêu thương hơi mệt mà đầy niềm vui

"Thêm chút hành vào tô phở này đi" - đó là tiếng đầu bếp Trần Ty Ích của khách sạn Kim Đô đang điều phối các cộng sự chuẩn bị 800 tô phở cho Phở yêu thương sáng 8-3. Ông cho biết từ 1h sáng, ê kíp của ông đã đến xã Bàu Bàng và bắt đầu chuẩn bị. 

Vì sẽ phục vụ lúc 6h sáng nên nước dùng đã nấu sẵn từ 4h chiều hôm trước để đảm bảo độ ngọt tự nhiên của xương và hương vị đậm đà đặc trưng của phở. 

Ông Ích thừa nhận việc dậy sớm có hơi mệt nhưng khi nghĩ đến nụ cười của những công nhân, người lao động khi ăn phở ngon, mọi mệt mỏi của anh em nấu phở đều tan biến. Đối với ông, những tô phở ở Phở yêu thương là một sự ấm lòng, sẻ chia dành cho công nhân, người lao động và người dân trong khu vực sau Tết.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến với Phở yêu thương ở Bàu Bàng - Ảnh 3.

Những tô phở sáng đầu tiên dành cho công nhân, người lao động ở Bàu Bàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 4.

Phở Phú Gia "chiêu đãi" thực khách bằng món phở bò tái lăn trứ danh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 5.

Hàng nghìn tô phở đã được chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ thực khách - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Phở tại khách sạn và ở xã Bàu Bàng hôm nay giống hệt nhau 100%. Chúng tôi quan trọng dù phục vụ ở đâu thì chất lượng vẫn phải giữ như ở khách sạn vì khách sạn Kim Đô nói riêng và Saigontourist Group nói chung luôn đặt chất lượng lên hàng đầu" - ông nói.

Cách đó không xa là quầy phở của Rex Hotel. Vừa cắt hành, chị Trần Thị Bích Thư - Phó bộ phận ẩm thực Rex Hotel vừa kể mình đã đến từ 4h30 để chuẩn bị. 

Đến với Phở yêu thương, chị cùng Rex Hotel đem đến những tô phở mà mọi người tự hào nhất: nguyên liệu được chọn lọc kỹ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sạch, chất lượng.

"Mong mọi người được thưởng thức một món ăn tinh túy của ẩm thực Việt Nam, với nước dùng được các đầu bếp chuẩn bị rất kỹ. Nếu sau này có dịp đến TP.HCM tham quan thành phố, thì bà con có thể ghé Rex Hotel để thưởng thức lại tô phở này một lần nữa" - chị gửi gắm.

Phở yêu thương - Ảnh 6.

Đầu bếp Rex Hotel vớt bọt trên nồi nước lèo được nấu kỹ trong gần chục tiếng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chị Thúy làm công tác hậu cần đang quét những vũng nước, lá cây còn vương sau cơn mưa nặng hạt tối 7-3. "Tôi đến đây từ 5h sáng, dọn dẹp khu vực, sắp xếp bàn ghế để mọi người đến thưởng thức phở cho ngon miệng hơn.

Chị Lê Thị Mai tay thoăn thoắt bỏ rau, phở vào tô tại gian hàng phở Ta. Chị vui vẻ cho biết khi ban tổ chức cần tình nguyện viên phục vụ tại Phở yêu thương, chị đăng ký liền, và dẫn cả ba con gái của mình đến từ sáng sớm. 

"Hôm nay cũng là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và khoảng 8h tôi đi làm hội tiếp xúc cử tri ở địa phương nên mặc áo dài cho tiện luôn. Chị bảo cảm thấy xúc động khi Phở yêu thương đến với Bàu Bàng mang những tô phở cho bà con, công nhân và người lao động.

Phở yêu thương - Ảnh 7.

Chị Lê Thị Mai, tình nguyện viên tại Phở yêu thương nhiệt tình phục vụ bà con - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 8-3 gian hàng phở Ta, phở Thìn Bờ Hồ, phở Phú Gia, phở Phát Tài bắt đầu xuất quân. Chiếc xe quen thuộc phở Phát Tài đã mở cửa hông, sẵn sàng phục vụ 1.000 tô phở trong sáng nay.

Vội bán những tờ vé số đầu tiên, bà Hồ Thị Xong (57 tuổi) liền ghé Phở yêu thương để ăn sáng. Bà kể từ 4h30, bà đã bắt đầu đi làm. Bình thường, đến khi nào bán xong hết vé số sáng, bà mới đi ăn sáng. Nay có Phở yêu thương, bà phải ăn 1 tô cho "thiệt đã".

"Phở ở đây ngon lắm, hôm qua tôi có ăn rồi. Ăn ngon quá nên về kể cho con nghe. Hồi giờ tôi không hay ăn phở đâu vì tiếc tiền lắm, 50 tờ vé số mới mua được tô phở" - bà tâm sự.

Quê ở Quảng Nam, bà Xong rong ruổi vào Bình Dương để lập nghiệp. Tết Nguyên đán năm nay, vì không đủ tiền về quê, bà đành đón Tết một mình. Tết thì mặc Tết, bà cũng không dám ăn gì ngon. Do đó bà nói tô phở ở Phở yêu thương như "cái Tết thứ hai" của bà.

Phở yêu thương - Ảnh 8.

Bà Hồ Thị Xong ăn vội tô phở nóng để bắt đầu ngày làm việc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 9.

Các nhân viên, đầu bếp tích cực chuẩn bị phở trước "giờ G" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 10.

Nồi nước phở thơm lừng, được nấu hàng giờ liền trên bếp bởi các đầu bếp nổi tiếng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 11.

3 mẹ con chị Tỵ là một trong những thực khách đầu tiên đến với Phở yêu thương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phở yêu thương - Ảnh 12.

Em Đăng Nguyên (9 tuổi) thích thú ăn phở cùng mẹ và bà nội, nhà em cách đây khoảng 10km - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xã Bàu Bàng có diện tích trên 84km², dân số 42.219 người, là địa phương trọng điểm về phát triển công nghiệp của TP.HCM, trong đó có Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bàu Bàng với diện tích gần 2.500ha.

Xã tập trung đông đảo công nhân, người lao động - nguồn lực quan trọng để lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của TP.HCM và cả nước.

Phở yêu thương lần thứ 8 mang thông điệp sẻ chia cộng đồng và chăm lo đời sống tinh thần cho lực lượng quan trọng này, chung tay thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của cả nước.

Các khách sạn, quán phở tham gia Phở yêu thương:

Các khách sạn nằm trong hệ thống Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group): khách sạn Bến thành (Rex Hotel), khách sạn Đồng Khởi (Hotel Grand Sài Gòn), khách sạn Cửu Long (Hotel Majestic Sài Gòn), khách sạn Hoàn Cầu (Hotel Continental Sài Gòn), khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Sài Gòn), khách sạn Đệ Nhất (First Hotel) và Công ty TNHH Liên doanh Hoa Việt (Vietnam Golf & Country Club) và Trường trung cấp du lịch & khách sạn Saigontourist, Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Saigontourist, Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist.

Các quán phở gồm: Phở Phát Tài, Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Phú Gia và Phở Ta (Bình Tây Food).

Phở yêu thương - Ảnh 13.

Phở yêu thương bắt đầu nổi lửa, sẵn sàng mang đến 9.000 tô cho xã Bàu Bàng - Ảnh 12.Người dân Bàu Bàng vừa ăn phở yêu thương vừa nghe ca sĩ hát 'thật đã'

Tối 7-3, tại Quảng trường trung tâm hành chính xã Bàu Bàng, hàng ngàn người dân đã đến với Phở yêu thương, ăn phở '5 sao' và nghe các ca sĩ hát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên