
Thomas Op den Kamp chơi cùng hai con dịp Tết - Ảnh: NVCC
"Năm nay sẽ là cái Tết thứ mười tôi đón ở Việt Nam", anh Thomas cho biết.
Điều mà người cha của một bé gái 3 tuổi và một bé trai gần 2 tuổi bất ngờ nhất trong những lần đón Tết đầu tiên tại Việt Nam là việc gần như mọi hoạt động đều tạm ngưng trong dịp lễ này.
'Nhập gia tùy tục' dịp Tết
"Ngay cả ở một thành phố lớn như TP.HCM, hầu hết các quán nhỏ ven đường cũng đều đóng cửa. Thành phố trở nên yên tĩnh và vắng vẻ một cách lạ thường, và theo thời gian tôi lại càng yêu thích điều đó hơn. Không khí trong tuần nghỉ Tết dường như cũng trong lành hơn", anh cho biết.
Đối với những du khách nước ngoài lần đầu đón Tết tại Việt Nam, có lẽ các tuyến đường hoa rực rỡ, nhộn nhịp, những địa danh nổi tiếng hay các ngôi chùa đông đúc là điểm thu hút chính trong dịp lễ.
"Tuy nhiên sau 11 năm sống ở Việt Nam, tôi càng trân quý Tết bởi sự yên bình", anh Thomas chia sẻ.
"Tôi không đi đâu nhiều trong thời gian này. Chính sự tương phản giữa nhịp sống sôi động thường ngày của TP.HCM và sự tĩnh lặng hiếm có trong những ngày Tết khiến dịp lễ trở nên đặc biệt ý nghĩa đối với tôi".
Vì thường dành thời gian bên gia đình trong dịp Tết nên anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
"Thỉnh thoảng tôi cũng gặp gỡ bạn bè trong cộng đồng người nước ngoài tại TP.HCM, nhiều người trong số họ cũng đã sống ở Việt Nam nhiều năm giống như tôi. Chúng tôi có những trải nghiệm tương đồng và cùng nhìn lại cách Tết đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình", anh cho hay.
"Vào dịp Tết, tôi chủ yếu về nhà gia đình vợ ở Hóc Môn, TP.HCM", anh Thomas kể về trải nghiệm của gia đình nhỏ của mình.

Du khách quốc tế chụp ảnh check-in trước Bưu điện TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH
Một trong những trải nghiệm thú vị của anh là cùng bố vợ đi chúc Tết, đi từ nhà này sang nhà khác để uống bia, ăn uống và gửi lời chúc tốt đẹp cho năm mới.
"Năm nay, vào đêm Giao thừa, gia đình chúng tôi quây quần bên nhau trong bữa cơm tất niên truyền thống để khép lại năm cũ, đón chào năm mới".
Sau đó, anh và bố vợ sẽ đến một ngôi chùa gần nhà để xin lộc đầu năm, tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy và may mắn trong năm mới.
"Bố vợ tôi thường nhờ tôi xông đất vào sáng mùng 1, đó là một phong tục quan trọng được tin rằng sẽ mở đầu cho một năm mới suôn sẻ và nhiều may mắn", Thomas vui vẻ tiết lộ.
"Sáng mùng 1, đại gia đình tôi sẽ tụ họp tại nhà của một người lớn trong họ, thường là bác cả hoặc một bậc trưởng bối được kính trọng, miễn là nhà đủ rộng để mọi người quây quần. Mẹ vợ và các cô, các dì sẽ chuẩn bị rất nhiều món ăn truyền thống Việt Nam để đón họ hàng đến chúc Tết và gửi lời chúc năm mới", anh chia sẻ.
Ngoài ra, vào chiều mùng 1 hoặc sang mùng 2 Tết, anh cùng các thành viên trong gia đình sẽ đến thăm những gia đình thân thiết khác trong khu vực.

Du khách quốc tế cảm thấy hạnh phúc, bình yên trong không khí Tết Nguyên đán ở Việt Nam - Ảnh: HỮU HẠNH
Ấn tượng đầu: Từ bất ngờ đến yêu thương
Anh cho biết mình đã rất sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy mâm cỗ Tết với một con gà trống luộc, còn nguyên cả mỏ và mắt.
"Lúc đầu tôi khá bất ngờ, nhưng thịt thì thực sự rất ngon".
Anh cũng chia sẻ rằng mình choáng ngợp trước số lượng người đến thăm trong dịp Tết.
"Khi đón Tết cùng gia đình vợ, tôi mới nhận ra đại gia đình của cô ấy đông đến mức nào. Ngay cả những họ hàng xa cũng ghé qua chúc Tết và ở lại ăn uống".
Dù có phần quá tải, nhưng đó cũng là một trải nghiệm rất đáng yêu, anh nhấn mạnh.
"Một điều tôi đặc biệt nhớ là bát của tôi luôn được mẹ vợ, các cô, các chú múc thêm thức ăn mỗi khi vừa vơi".
Bên cạnh không khí lễ hội, anh đặc biệt trân trọng cách các gia đình Việt Nam tưởng nhớ những người thân đã khuất.
"Họ dành thời gian cầu nguyện, bày tỏ lòng biết ơn cho năm đã qua và cầu chúc sức khỏe, may mắn trong năm mới", anh cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận