
Bộ đội ra đa trong ca gác lúc 0h đêm giao thừa - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Trạm ra đa 29 thuộc Trung đoàn 290 (Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân), một trong những đơn vị đặc thù có vai trò đặc biệt quan trọng theo dõi toàn bộ không phận ở khu vực Đông Dương.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tổ quốc, hệ thống ra đa trên đỉnh Sơn Trà vẫn liên tục quét để theo dõi từng chuyển động vùng trời.
Trong thời khắc giao thừa, các cán bộ chiến sĩ ở trên đỉnh Sơn Trà duy trì ca gác, vừa tổ chức các hoạt động chào đón giao thừa.
Đại úy Nguyễn Vũ Trường, Chính trị viên Trạm ra đa 29, cho biết từ tối 29 Tết bộ đội trên đỉnh Sơn Trà đã được tổ chức các hoạt động chào đón năm mới.
Trong các gian phòng được trang trí ngập tràn không khí Tết, bộ đội được gọi điện về cho người thân để chúc Tết, tổ chức bình báo Xuân, hái hoa dân chủ.
Đặc biệt, ca gác 0h luôn là thời khắc đặc biệt của mỗi cán bộ chiến sĩ. Trên từng vọng gác, bộ đội thay phiên nhau dùng hệ thống quan sát mắt để theo dõi không phận.
Tại các cao điểm, chiến sĩ trẻ vẫn ôm súng hướng về vùng biển và phía thành phố Đà Nẵng rực sáng trong pháo hoa.

Bộ đội đứng gác ở cổng vào Trạm ra đa 29 trên đỉnh Sơn Trà - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bộ đội nhận lì xì may mắn đầu năm mới - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bộ đội vẫn liên tục theo dõi từng chuyển động trên bầu trời đêm giao thừa - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Sĩ quan Trạm rada 29 lì xì đầu năm mới cho chiến sĩ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận