Tag: quân chủng phòng không

Ra quân huấn luyện 2026, Trung đoàn pháo phòng không 224 luyện xử lý đột nhập đường không của UAV

Nhấn mạnh nhiệm vụ của bộ đội trước bối cảnh mới, đại tá Phan Kế Nghiệp - Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 375 - yêu cầu bộ đội nâng cao trách nhiệm, tập trung huấn luyện để xử lý hiệu quả các tình huống.

Trung đoàn Tên lửa 282 bảo vệ không phận miền Trung Tây Nguyên ra quân huấn luyện 2026

Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện 2026 tại Trung đoàn Tên lửa 282, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, yêu cầu bộ đội nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bàn giao nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 26-2, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã bàn giao nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Sư đoàn 375 họp bàn giải pháp xử lý flycam xâm nhập sân bay Đà Nẵng, đề xuất đặt bảng cấm UAV

Sau nhiều vụ flycam bay trái phép làm gián đoạn hoạt động hàng không dịp Tết, các đơn vị quân đội, công an và ngành hàng không tại Đà Nẵng ngồi lại bàn cách siết quản lý, rút ngắn quy trình xử lý và tăng cường giám sát vùng cấm bay.

Mùa xuân trên 'mắt thần' Đông Dương

Những ngày xuân, trên độ cao 621m ở đỉnh núi Sơn Trà, cán bộ, chiến sĩ phòng không căng mắt trên màn hình ra đa như "mắt thần" theo dõi từng chấm nhỏ di chuyển trong vùng trời Đông Dương.

Đặc biệt thiêng liêng lễ chào cờ ngày đầu năm mới ở đỉnh núi mịt mù sương

Sáng mùng 1 Tết, hoạt động khởi đầu cho ngày mới và năm mới ở các đơn vị quân đội là lễ chào cờ đầu năm. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, bộ đội trang nghiêm chào cờ và hô vang 10 lời thề quân nhân.

Ca gác 0h thời khắc giao thừa trên đỉnh Sơn Trà

Làm nhiệm vụ bảo vệ không phận miền Trung và Tây Nguyên, giao thừa luôn là ca gác đặc biệt của bộ đội ra đa trên điểm cao nhất của núi Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Những chiếc bánh chưng bộ đội gói 'vuông vức như đúc khuôn' trong ít phút

Từ bàn tay khéo léo của cán bộ chiến sĩ, những chiếc bánh chưng vuông vức y như đúc khuôn khiến người xem thán phục.

Cận cảnh trận địa tên lửa trực chiến canh trời cận Tết bên bờ biển Đà Nẵng

Ngày cận Tết, bên bờ biển Đà Nẵng, những cán bộ Trung đoàn tên lửa 282, Sư đoàn 375 vào thời điểm trực cao điểm.

Cảnh tượng ngoạn mục bộ đội pháo phòng không trực Tết, vào vị trí chiến đấu chỉ chưa tới 30 giây

Tết là thời điểm đoàn tụ của mọi gia đình, nhưng cũng là thời gian cao điểm trực chiến tại các đơn vị chủ lực của quân đội. Tại Trung đoàn pháo phòng không 224 đóng dưới chân núi Sơn Trà (Đà Nẵng), bộ đội luôn trong tâm thế sẵn sàng khi có hiệu lệnh.