
Bộ đội Trung đoàn 224 được trò chuyện với người thân qua "cầu truyền hình" bằng ứng dụng Zalo đêm giao thừa - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
"Bây giờ ở đơn vị đang là 22h, chúng con ai cũng được gọi điện về gia đình để chúc Tết.
Phải xa nhà nhưng năm nay con rất vui vì có anh em đồng đội ở bên cạnh cùng canh trực, con trai chúc ba mẹ qua năm mới thêm mạnh khỏe, làm ăn phát đạt" - chiến sĩ tại Trung đoàn 224, đóng tại TP Đà Nẵng gửi lời tới ba mẹ qua màn hình tivi từ ứng dụng Zalo.
Trung tá Từ Đức Thắng, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 224 (Sư đoàn Phòng không 375), cho biết gọi điện trò chuyện, chúc Tết với người thân trong đêm giao thừa Tết cổ truyền là một hoạt động đầy ý nghĩa được tổ chức giúp bộ đội được trò chuyện với cha mẹ, anh chị em trong thời khắc thiêng liêng.

Bộ đội tại Trạm ra đa 29 trên đỉnh Sơn Trà (Đà Nẵng) chúc Tết người thân qua "cầu truyền hình" từ đơn vị - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
"Bộ đội làm nhiệm vụ do yêu cầu, quy định nên không được sử dụng điện thoại. Đêm giao thừa, chúng tôi phân công lịch trực, các hoạt động chào đón giao thừa cũng được tổ chức.
Đơn vị sẽ lập nhóm Zalo kết nối tới gia đình quân nhân để từng người được gọi về nhà chúc Tết người thân" - trung tá Thắng cho biết.
Không chỉ ở Trung đoàn 224, những "cầu truyền hình" từ đơn vị quân đội kết nối tới gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ làm nhiệm vụ cũng đồng loạt được tổ chức ở các đơn vị thuộc Sư đoàn phòng không 375 như Trạm ra đa 29 (Trung đoàn 290), Tiểu đoàn tên lửa 178 (Trung đoàn 282).
Ngoài gọi điện chúc Tết gia đình, bộ đội còn được tổ chức đếm ngược đón giao thừa, nhận lì xì may mắn thời khắc đầu năm, thi hát karaoke…

Bộ đội đếm ngược đón giao thừa tại Đà Nẵng - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bộ đội tại Tiểu đoàn 178 gọi điện chúc Tết gia đình tối 29 Tết - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận